Steven Nguyễn và Lê Hoàng Long mang tinh thần 'Mưa đỏ' đến với sinh viên Hà Nội

Tham dự tọa đàm có TS Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tá Phạm Hoài Thương; Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân cùng 2 diễn viên Steven Nguyễn, Lê Hoàng Long trong phim "Mưa đỏ".

Ảnh màn hình 2025-10-15 lúc 22.16.43
Quang cảnh tọa đàm “Phim lịch sử và tổ chức Đại lễ dân tộc”. Ảnh: Quỳnh An

Tại sự kiện, Steven Nguyễn và Lê Hoàng Long đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị về quá trình làm phim "Mưa đỏ". Ngoài ra, hai nam diễn viên còn khiến khán phòng vỡ òa khi cùng nhau thể hiện ca khúc “Còn gì đẹp hơn” – bài hát gắn liền với cảm xúc sâu lắng của bộ phim "Mưa đỏ". Tiết mục nhận được tràng pháo tay kéo dài từ hàng trăm sinh viên tham dự, mang đến không khí vừa tự hào, vừa xúc động.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, Steven Nguyễn cho biết nếu được chọn ba từ để nói về "Mưa đỏ", anh sẽ chọn “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Nam diễn viên tiết lộ, ban đầu anh khá bất ngờ và có phần hụt hẫng khi nhận vai Quang – một người lính ở “phía bên kia chiến tuyến”, bởi trước đó anh từng mong muốn được hóa thân thành nhân vật anh hùng chính nghĩa.

Tuy nhiên, quá trình đọc kịch bản, tìm hiểu tư liệu và đặc biệt là những buổi trò chuyện cùng các cựu chiến binh đã giúp anh hiểu rõ hơn về chiều sâu tâm lý nhân vật, từ đó khắc họa được một Quang đầy mâu thuẫn nhưng chân thực.

Steven Nguyễn và Lê Hoàng Long mang tinh thần 'Mưa đỏ' đến với sinh viên Hà Nội. Ảnh: NVCC
Steven Nguyễn và Lê Hoàng Long mang tinh thần 'Mưa đỏ' đến với sinh viên Hà Nội. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cảnh phim ám ảnh nhất trong "Mưa đỏ", nam diễn viên Steven Nguyễn cho biết, đó là phân đoạn nhân vật Hải hy sinh. Anh xúc động nói: “Dù bị tra tấn, bắn, giày xéo và đốt cháy, Hải vẫn kiên cường bảo vệ lý tưởng đến hơi thở cuối cùng. Với tôi, đây không chỉ là một cảnh phim, mà là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của những con người đã ngã xuống vì Tổ quốc".

Sau những phút chia sẻ sôi nổi và chân thành của hai nam diễn viên cùng các khách mời, buổi tọa đàm khép lại trong không khí xúc động, để lại trong lòng sinh viên nhiều cảm xúc về lịch sử, điện ảnh và lòng yêu nước. "Mưa đỏ" không chỉ là một bộ phim lịch sử được đầu tư công phu, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người lính đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xem thêm

Tự do sáng tạo không phải ‘tấm vé' miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Tự do sáng tạo không phải ‘tấm vé' miễn trừ trách nhiệm pháp lý

(CLO) Theo tiến sĩ, luật sư Lê Bá Thường, tự do sáng tạo luôn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, quyền tự do ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

(CLO) Theo luật sư Diệp Năng Bình, nếu cơ quan điều tra xác định chủ thể có hành vi sao chép các tác phẩm âm nhạc để tích hợp vào đầu karaoke nhằm mục đích kinh doanh mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan thì đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

(CLO) Tập 5 “Tinh Hà say hi” đánh dấu chặng đua mới khi 24 “Anh trai” bước vào quá trình thành lập hai liên quân để chuẩn bị cho Livestage 3. Tâm điểm của tập phát sóng là màn Wean quỳ sụp người để thuyết phục Dang Hong Hai gia nhập đội, nhưng cuối cùng nam ca sĩ vẫn lựa chọn liên quân của Dương Domic.

Cỡ chữ bài viết: