Sáng 12/8, tại Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò khai mạc trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
Trưng bày tái hiện quá trình ra đời, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời giới thiệu những tấm gương cán bộ, chiến sĩ kiên trung, bất khuất, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trưng bày gồm 3 nội dung: “Sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân”; “Tâm son, chí thép” và “Tiếp bước cha anh - Giữ vững bình yên Tổ quốc”.
Nội dung trưng bày cho thấy, ngay từ những năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều tổ chức vũ trang và bán vũ trang như Đội Tự vệ, Đội Danh dự trừ gian, Đoàn Hộ lương diệt ác, Đội Trinh sát... được thành lập, trở thành những tổ chức tiền thân của lực lượng Công an nhân dân.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng Công an nhân dân được tổ chức ở cả ba miền. Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL, hợp nhất các Sở Cảnh sát với các Sở Liêm phóng trên toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng.
Hành trình đấu tranh và trưởng thành ấy cũng ghi dấu sự hy sinh, gian khổ của nhiều cán bộ, chiến sĩ từng bị địch bắt, giam cầm tại Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo và nhiều nhà tù khác.
Trưng bày bước đầu giới thiệu 9 nhân vật tiêu biểu, trong đó có Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Công an Trần Quốc Hoàn; Đại tướng đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam Mai Chí Thọ; Nguyễn Tạo - người chiến sĩ kiên trung của ngành tình báo Công an nhân dân Việt Nam; Hoàng Hữu Kháng - người cận vệ hơn hai thập kỷ bên Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lê Giản - Tổng Giám đốc đầu tiên của Nha Công an Việt Nam; Phan Trọng Tuệ - Tư lệnh đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân vũ trang; Nguyễn Sỹ Huynh với những chiến công thầm lặng; Nguyễn Đức Minh - người điệp báo ở chiến trường Khu 6.
Đặc biệt, câu chuyện về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Bình, tên khai sinh Trần Văn Tích, để lại nhiều xúc động. Năm 18 tuổi, ông tình nguyện gia nhập Công an quận 6, Hà Nội và tham gia đội “Hành động”. Tháng 12/1947, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, ông bị địch bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò và bị kết án hai án tử hình. Ngày 19/5/1949 thì bị thực dân Pháp xử bắn tại cầu Đuống. Năm 1995, ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Ở nội dung “Tiếp bước cha anh - Giữ vững bình yên Tổ quốc”, trưng bày nhấn mạnh sự tiếp nối truyền thống qua các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay.
Thông qua hệ thống tư liệu, hiện vật và câu chuyện về các nhân vật, trưng bày “Tâm son, chí thép” góp phần tôn vinh những cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân; lan tỏa tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng thời bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.
Trưng bày diễn ra đến hết ngày 30/12/2026 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.