Cuộc tấn công bạo lực đẫm máu do liên minh băng đảng khét tiếng Viv Ansanm thực hiện bắt đầu vào khoảng 22h30 ngày 23/8 theo giờ địa phương.
Các tay súng tràn vào Kenscoff, một cộng đồng nông nghiệp yên bình nằm trên những ngọn đồi phía trên thủ đô Port-au-Prince, liên tục xả súng và phóng hỏa đốt cháy nhiều ngôi nhà, trong đó có nhà riêng của chuyên gia y tế công cộng hàng đầu Haiti, Tiến sĩ Jean William "Bill" Pape.
Theo Liên hợp quốc, con số thương vong hiện tại là ít nhất 47 người chết và 22 người bị thương, song số lượng nạn nhân thực tế vẫn có thể thay đổi. Thị trưởng Kenscoff, ông Jean Massillon, cho biết: "Hiện vẫn chưa thể xác định được số người chết cuối cùng do những khó khăn trong việc tiếp cận và các vấn đề về truyền thông".
Ông Massillon cáo buộc nhóm Viv Ansanm, tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố từ năm ngoái, đứng sau thảm kịch và nhấn mạnh: "Chúng đã gieo rắc sự hỗn loạn".
Vụ tàn sát xảy ra ngay gần đồn cảnh sát địa phương đã thổi bùng cơn thịnh nộ của người dân Kenscoff. Cho rằng lực lượng an ninh đã quá yếu kém và bỏ mặc người dân dù hiện trường chỉ cách đồn vài phút di chuyển, người dân đã phẫn nộ đổ xuống đường, yêu cầu cảnh sát trưởng địa phương phải từ chức.
Văn phòng Thủ tướng Haiti đã phát đi thông điệp trấn an người dân trên mạng xã hội: "Kenscoff sẽ không bị bỏ rơi. Thẩm quyền của chính phủ sẽ được khôi phục, không có sự yếu kém và không có sự trì hoãn".
Kenscoff sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng khi nằm giữa các tuyến đường huyết mạch nối miền nam với thủ đô Port-au-Prince và khu vực Petion-Ville – nơi đặt trụ sở tạm thời của Chính phủ Haiti cùng nhiều đại sứ quán ngoại giao.
Kể từ năm ngoái, thị trấn này đã hứng chịu khoảng 12 cuộc tấn công lớn nhỏ từ các băng đảng vũ trang, đẩy hàng nghìn người vào cảnh ly hương. Chỉ riêng hai tháng đầu năm 2025, bạo lực tại đây đã cướp đi sinh mạng của hơn 260 người và thiêu rụi 200 ngôi nhà.