Thông điệp gửi mẹ qua chiếc chong chóng tuổi thơ

(CLO) Nhận bông hoa và chiếc chong chóng từ cậu con trai, chị Nguyễn Thị Ngọc bỗng thấy cay khóe mắt, không nghĩ có ngày con mạnh dạn tặng quà, nói những lời yêu thương mẹ.

Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Ngọc (quê ở Phú Thọ) tất bật với quán trà đá nhỏ trước công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Công việc không quá vất vả nhưng để có tiền lo cho gia đình, người phụ nữ U40 cũng phải đi sớm về khuya, ít cho thời gian bên gia đình, con cái. Công việc nhà, đưa đón con đi học đều giao cho chồng làm xe ôm công nghệ có nhiều thời gian rảnh hơn. Sự vắng mặt của mẹ khiến bé Trần Hồng Quân (7 tuổi) ít gần gũi, trò chuyện với mẹ.

thong diep gui me qua chiec chong chong tuoi tho hinh 1

Cậu bé thích thú với những chiếc chong chóng.

Buổi chiều được nghỉ học, Quân hay theo mẹ ra quán nước. Chán chơi công viên, em lại một mình lang thang quanh hồ Thiền Quang, xem các bác câu cá ven hồ. Nhưng hôm nay, ánh mắt em va phải chiếc xe màu hồng nổi bật ở góc hồ, trên xe trang trí đầy hoa tươi, những chiếc chong chóng bắt mắt đang quay trong gió. Tò mò lại gần, Quân được các cô chú hướng dẫn tham gia tương tác để chọn quà trên màn hình cảm ứng gắn trên thân xe. Khi được hỏi con sẽ tặng món quà cho ai, cậu bé cúi đầu, ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ: "Con muốn tặng quà cho mẹ". Cầm lấy chong chóng và bó hoa từ sự kiện, cậu bé chạy nhanh về quán nước, tặng mẹ, thủ thỉ: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm".

"Tôi rất bất ngờ khi con cầm hoa tặng mẹ. Bấy lâu nay, tôi luôn áy náy vì mình không có nhiều thời gian cho con nên con ít thể hiện tình cảm. Không nghĩ rằng con cũng có lúc mạnh dạn tặng quà cho mẹ", chị Ngọc chia sẻ.

thong diep gui me qua chiec chong chong tuoi tho hinh 2

Chiếc xe mang những chiếc chong chóng giúp mẹ con chị Ngọc gần gũi với nhau hơn.

Bé Quân là một trong những nhân vật trải nghiệm trong sự kiện roadshow do Tập đoàn Ecopark tổ chức nhân dịp 8/3 như những lời yêu thương dành tặng các em nhỏ và các bà, các mẹ. Trên mỗi món quà đều gắn thông điệp cảm xúc như "Mẹ là người mình thương nhất","Chào cậu, tớ là hộp quà kẹo ngọt, tớ có quà cho cậu và mẹ"...

Chương trình roadshow thu hút hàng nghìn trẻ em, bạn trẻ cùng các gia đình tại Hà Nội tham gia chương trình. Ngoài chọn quà, mọi người còn checkin, chụp ảnh với dàn xe "con bọ" được biến thành con thỏ, chú lợn đáng yêu. Nhiều người bày tỏ sự thích thú như được trở về tuổi thơ vui tươi, nhí nhảnh.

Không riêng Quân, nhiều em bé tham gia chương trình cũng có nỗi niềm riêng. Hôm nay, bé Nguyễn Thanh Tùng (10 tuổi ở Đông Anh) cùng 2 trai được bà đưa đi chơi và tham gia chương trình. "Dù rất thích chong chóng nhưng con sẽ mang món quà này về tặng cho mẹ. Con cũng xin thêm các cô chú một bó hoa nữa", bé chia sẻ.

Tùng kể, mẹ là người vất vả nhất trong nhà khi bố mẹ ly hôn vì bố thích cờ bạc. Số tiền lì xì con tiết kiệm mấy năm cũng bị bố lấy mất để "nướng vào những sới bạc". Thiếu thốn tình yêu của bố, bé cũng trở nên trưởng thành hơn so với tuổi, thấu hiểu nỗi khổ của mẹ nên lúc nào cũng cố gắng chăm ngoan, học giỏi để mẹ yên lòng. "Có lần con tự tay làm chiếc vòng bằng vỏ sò tặng mẹ, mẹ rất vui. Mẹ bảo con chỉ cần ngoan, học tập tốt là mẹ an tâm rồi", bé nói.

thong diep gui me qua chiec chong chong tuoi tho hinh 3

Một bà mẹ rưng rưng xúc động khi được nhận hoa và cái ôm từ con.

Những đứa trẻ như Quân và Tùng không hề ít ngoài xã hội khi cha mẹ quá bận rộn, ít dành thời gian cho con cái. Nhiều đứa trẻ thiếu thốn tình cảm khiến con co mình lại, ít thể hiện tình cảm và cảm xúc với những người xung quanh.

thong diep gui me qua chiec chong chong tuoi tho hinh 4

Khoảnh khắc mẹ con gần gũi, gắn kết với nhau hơn.

Theo chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành (tác giả nhiều bộ sách tâm lý giáo dục gia đình), nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ ít thể hiện tình cảm là sự kết nối và giao tiếp trong gia đình bị hạn chế. Trẻ thiếu thời gian chất lượng để giao tiếp với mọi người. Bên cạnh đó, trẻ tiếp xúc với tivi quá nhiều khiến trẻ không thể lọc vào thông tin, từ đó điều chỉnh cảm xúc và khó thể hiện ra ngoài. Chưa kể, vấn đề giáo dục đạo đức cũng đang thiếu hụt trong cả nhà trường, khiến trẻ khó hiểu thấu đáo.

thong diep gui me qua chiec chong chong tuoi tho hinh 5

Để giải quyết những vấn đề này và giúp con dễ dàng trao nhận yêu thương, chuyên gia Kim Thành cho rằng, các gia đình cần có thời gian để kết nối với con, dạy con cách giao tiếp phù hợp để con hình thành tính cách đúng và dễ dàng biểu hiện cảm xúc. Cha mẹ cũng nên dành thời gian để con tiếp cận, trải nghiệm thế giới bên ngoài, cân bằng giữa gia đình và xã hội. Đó là yếu tố chính hình thành tính cách và cảm xúc của con.

thong diep gui me qua chiec chong chong tuoi tho hinh 6

Đó cũng là lý do Ecopark tổ chức chương trình roadshow nhân ngày 8/3 để cùng trẻ học trao yêu thương, mượn món quà để dẫn lối, nói lời yêu thương mà trước đó các em còn ngại ngùng chưa bày tỏ. Ban tổ chức cũng hy vọng chương trình sẽ góp phần kết nối các em nhỏ với gia đình, giống như cách Quân và Tùng đã thay đổi.

PV

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: