Thu nhận mẫu ADN để gấp rút “trả danh tính, nối người thân” cho liệt sĩ

(CLO) “Từ ngày gia đình chúng tôi nhận giấy báo tử của em trai đến nay đã gần 50 năm. Nửa thế kỷ qua, gia đình đã nhiều lần đi tìm phần mộ của em nhưng không thành. Nay tuổi tôi đã lớn, sức khỏe yếu chỉ mong lần thu nhận mẫu ADN này sẽ giúp gia đình tìm được phần mộ em trai”, đó là mong mỏi của bà Trương Thị Vui. Mong ước của bà cũng là nguyện vọng của nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ trong đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN này.

Đau đáu nỗi lòng thân nhân liệt sĩ

Sáng sớm ngày 25/6, rất đông thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã có mặt tại điểm thu nhận ADN tại xã Diễn Châu (Nghệ An). Họ phần đa đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, trên gương mặt ai cũng hiện rõ niềm mong mỏi sẽ tìm được phần mộ liệt sĩ của thân nhân mình trong đợt này.

clo_br_8.jpg
Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ với mục tiêu thu nhận 22.221 mẫu nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin phần mộ. (ảnh Kim Long)

Ngồi ở hàng ghế chờ đợi, bà Trương Thị Vui (83 tuổi, trú xã Diễn Châu) cho biết, em bà là liệt sĩ Trương Tuấn Đồng, hy sinh năm 1967 ở chiến trường miền nam. Sau khi nhận giấy báo tử, gia đình rất đau buồn, đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm phần mộ của em tại nhiều nghĩa trang và gặp gỡ đồng đội cũ nhưng chưa có kết quả. Thời gian sau này, vì nhiều lý do và hoàn cảnh gia đình chúng tôi đành dừng lại việc tìm kiếm mộ của em.

“50 năm qua, dù luôn đau đáu tìm được phần mộ em để đưa về quê hương khói, nhưng gia đình tôi đành bất lực. Đợt này nghe tin tỉnh triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, cả nhà rất mừng khi những gia đình như chúng tôi sẽ có thêm cơ hội tìm lại người thân”, bà Vui nghẹn ngào.

clo_br_4.jpg
Bà Trương Thị Vui hy vọng lần này gia đình sẽ tìm được phần mộ em trai (ảnh Kim Long)

Mang theo niềm khắc khoải tìm em trai út, ngay từ sáng sớm bà Cao Thị Mai (81 tuổi) đã được con chở đến địa điểm tập trung. Dù cánh tay đang bị băng bó do mới bị ngã, nhưng khi nhắc đến người em trai liệt sĩ, bà không khỏi xúc động. Bà Mai cho biết, em trai là liệt sĩ Cao Văn Lung, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị.

clo_br_2.jpg
Mang theo niềm khắc khoải tìm em trai út, ngay từ sáng sớm bà Cao Thị Mai (81 tuổi) đã được con chở đến địa điểm tập trung lấy mẫu ADN

“Năm 1967 em ấy nhập ngũ. Hơn 1 năm sau, trong lần nghỉ phép về thăm gia đình thì em lập gia đình. Nhưng khi hai vợ chồng chưa kịp có con thì em đã hy sinh ngoài chiến trận. Đến nay đã 54 năm, gia đình tôi vẫn chưa biết phần mộ của em ấy đang nằm ở đâu. Hiện các anh chị em trong nhà đã mất, chỉ còn lại tôi. Mong mỏi của tôi là trước khi nhắm mắt được tìm thấy phần mộ của em, đưa về quê nhà hương khói”, bà Mai chia sẻ về niềm mong mỏi của mình.

Có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Tuấn (SN 1944) không giấu nổi xúc động khi nhắc về người em trai - liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạn. Liệt sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. “Di nguyện lớn nhất của cha mẹ tôi trước khi qua đời là tìm được phần mộ của em Ngạn để đưa em về với gia đình. Tuy nhiên, do thông tin về đơn vị và nơi hy sinh của liệt sĩ đều đã thất lạc, gia đình đã nhiều lần đi tìm kiếm ở khắp nơi nhưng không có kết quả. Việc được lực lượng chức năng hướng dẫn đăng ký lấy mẫu ADN đã mở ra niềm hy vọng lớn, tiếp thêm cho tôi động lực để chờ ngày đón em trai trở về”.

clo_br_1.jpg
Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ bố trí 7 điểm thu nhận mẫu ADN (ảnh Kim Long)

Trong không gian làm việc khẩn trương nhưng ngập tràn sự thấu hiểu của các cán bộ làm nhiệm vụ, mỗi cái bắt tay, mỗi lời chia sẻ đều nghẹn ngào cảm xúc. Đằng sau mỗi bộ hồ sơ được hoàn thiện không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà đó là cả niềm mong mỏi, sự chờ đợi khắc khoải suốt nhiều thập kỷ của những gia đình liệt sĩ.

Chiến dịch “trả danh tính - nối người thân”

Từ ngày 25/6-1/7, tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn 130 xã, phường, với mục tiêu thu nhận 22.221 mẫu nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin phần mộ.

Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ bố trí 7 điểm thu nhận mẫu ADN tại phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp. Công an tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an và các cơ quan liên quan trực tiếp tổ chức thu nhận mẫu tại các trạm nêu trên, bảo đảm đúng quy trình, an toàn và thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ.

clo_br_5.jpg
Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thu nhận mẫu ADN, bảo đảm đúng quy trình, an toàn và thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ. (ảnh Kim Long)

Đợt cao điểm được triển khai trong hoàn cảnh Nghệ An còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Trong khi đó, thời gian và điều kiện môi trường khắc nghiệt không ủng hộ cho quá trình tìm kiếm và xác minh; nhiều gia đình, thân nhân của các liệt sĩ cũng không còn.

Điều này đòi hỏi công cuộc “trả danh tính - nối người thân” phải được triển khai gấp rút. Chính vì lẽ đó, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là công việc hết sức nhân văn, nhân ái và thể hiện ân nghĩa, ân tình sâu đậm với các thế hệ đi trước, với những người đã ra đi.

clo_br_7.jpg
Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là công việc hết sức nhân văn, nhân ái và thể hiện ân nghĩa, ân tình sâu đậm với các thế hệ đi trước, với những người đã ra đi. (ảnh Kim Long)

Để bảo đảm mục tiêu đề ra, các cấp, ngành, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức trong tỉnh được huy động đồng hành cùng lực lượng Công an; tập trung rà soát, cập nhật danh sách thân nhân liệt sĩ; tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đưa đón người dân đến các điểm thu nhận; chủ động bố trí kinh phí và nhân lực phục vụ nhiệm vụ. Công tác phối hợp liên ngành được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, thống nhất, tránh chồng chéo, bảo đảm tiến độ trong thời gian ngắn.

clo_br_6.jpg
Công tác phối hợp liên ngành được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, thống nhất, tránh chồng chéo, bảo đảm tiến độ trong thời gian ngắn. (ảnh Kim Long)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết: Trong đợt này khối lượng mẫu cần thu nhận rất lớn, thời gian triển khai ngắn, vì vậy các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để đưa, đón thân nhân các liệt sĩ đến các điểm thu nhận mẫu ADN.

Việc triển khai cao điểm thu nhận, đối sánh mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin là minh chứng sinh động cho thấy, dù chiến tranh đã lùi xa, Đảng, Nhà nước và nhân dân vẫn không ngừng nỗ lực để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 9/10: Quảng Trị tới Huế mưa lớn, cục bộ có nơi trên 300mm

Dự báo thời tiết ngày 9/10: Quảng Trị tới Huế mưa lớn, cục bộ có nơi trên 300mm

(CLO) Ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 150mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế cục bộ có nơi trên 300mm. Nền nhiệt toàn khu vực Trung Bộ dao động từ 21–31 độ C, trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Ấm áp ngày hội Sene Dolta của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long

Ấm áp ngày hội Sene Dolta của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long

(CLO) Trong không khí trang nghiêm và mang đậm tình đoàn kết, đồng bào Khmer tại xã Bình Phú (tỉnh Vĩnh Long) đang rộn ràng đón mừng lễ Sene Dolta. Ngày lễ không chỉ là dịp tri ân tổ tiên mà còn minh chứng cho đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng phấn khởi, sum vầy.

Gia Lai: 8 năm tha hương ôm mộng đổi đời, vợ chồng già trở về trong cảnh trắng tay

Gia Lai: 8 năm tha hương ôm mộng đổi đời, vợ chồng già trở về trong cảnh trắng tay

(CLO) Từng hy vọng sang Thái Lan làm việc với thu nhập tiền triệu mỗi ngày để đổi đời, vợ chồng ông Nay Glip và bà Ksor H Nhí lại trải qua 8 năm mưu sinh trong cảnh thiếu thốn, bệnh tật và nơm nớp lo sợ. Ngày trở về, ông Glip gầy rộc, tóc bạc trắng, đến người con gái cũng phải mất một lúc mới nhận ra cha.

Rà soát ngành học lỗi thời: Ngành ít việc làm nên đóng hay chuyển đổi?

Rà soát ngành học lỗi thời: Ngành ít việc làm nên đóng hay chuyển đổi?

(NB&CL) Phát biểu tại hội nghị giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hồi đầu tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc, làm trái chuyên môn, thậm chí phải quay lại học nghề cho thấy công tác dự báo nhu cầu nhân lực và điều chỉnh quy mô đào tạo còn nhiều bất cập.

Bắc những nhịp cầu mở không gian phát triển Thủ đô

Bắc những nhịp cầu mở không gian phát triển Thủ đô

(NB&CL) Hàng loạt cây cầu mới qua sông Hồng đang được TP. Hà Nội gấp rút hoàn thiện. Mỗi cây cầu không chỉ là một công trình giao thông mà khi đặt trong tổng thể quy hoạch, chúng trở thành điểm kết nối các cực phát triển và mở rộng không gian Thủ đô.

Cỡ chữ bài viết: