(CLO) Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, những nhà báo là Cựu Chiến binh (CCB) cùng các đồng đội lính chiến thuộc Trung đoàn (E)141, Sư đoàn (F) 7, Quân đoàn (QĐ) 4 lại cùng nhau trở về thăm lại chiến trường B2 “Miền Đông gian lao mà anh dũng”. Trong bầu không khí cả nước mừng ngày Đại thắng mùa xuân năm 1975, các cựu chiến binh của Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 (dù chỉ là một số ít, do sức khoẻ, tuổi cao, phân tán khắp mọi miền) chúng tôi tìm về những nơi một thời lửa đạn đánh giặc cứu nước. Nhà báo, nhà văn, nhà thơ, cây văn nghệ CCB và hết thảy chúng tôi – người lính chiến năm xưa trở lại chiến trường xưa, như sống lại những ngày ra trận hơn nửa thế kỷ trước.
(CLO) Sáng 11/5, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn (Hà Nội).
(CLO) Ngày 13/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh thành kính tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được đưa về nước giữa đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026).
(CLO) Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi vừa đón nhận 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước.
(CLO) Trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế cao cả ở nước bạn Lào, người lính trẻ đã anh dũng hy sinh. Sau đó, liệt sỹ được quy tập, an táng tại nghĩa trang ở tỉnh bạn. Mới đây, liệt sỹ Lương Truyền Thuyết được chính quyền, dòng họ cùng đông đảo bà con nhân dân tổ chức lễ đón, truy điệu và án táng tại quê nhà.
(CLO) Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước Quốc khánh 2/9, về đích trước Quân khu 90 ngày và trước quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 là 300 ngày.
(CLO) Mỗi khi nắp tiểu sành được mở ra, những người làm nhiệm vụ lại hồi hộp, lo lắng. Bởi một mẫu “đẹp” sẽ đủ điều kiện để lấy phục vụ giám định ADN, thắp lên hi vọng trả lại tên cho liệt sỹ.
Ban Chỉ đạo liên ngành do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban sẽ tham mưu, triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ trang trọng, ý nghĩa, thiết thực.
(CLO) “Từ ngày gia đình chúng tôi nhận giấy báo tử của em trai đến nay đã gần 50 năm. Nửa thế kỷ qua, gia đình đã nhiều lần đi tìm phần mộ của em nhưng không thành. Nay tuổi tôi đã lớn, sức khỏe yếu chỉ mong lần thu nhận mẫu ADN này sẽ giúp gia đình tìm được phần mộ em trai”, đó là mong mỏi của bà Trương Thị Vui. Mong ước của bà cũng là nguyện vọng của nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ trong đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN này.
(CLO) Mang theo tâm nguyện lớn nhất cuộc đời là tìm được thông tin phần mộ 2 anh trai liệt sỹ, ông Hồ Xuân Trường đã có quyết định bất ngờ là đạp xe vượt quãng đường dài 800km từ Quảng Ngãi về Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm ADN.
(CLO) Những ngày qua, Nghệ An đang tập trung dồn toàn lực để thực hiện kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm ADN cho những phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin. Mỗi mẫu gene được lưu trữ thành công là thêm một tia hy vọng cho một gia đình đã hàng chục năm mòn mỏi chờ tin người thân.
(CLO) Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong lòng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi. Hai người con trai của mẹ đã anh dũng hy sinh, đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Giờ đây, khi tuổi cao, sức yếu mẹ Cháu đặt mọi mong mỏi qua giám định AND để trông ngóng tin hai con là liệt sĩ.
(CLO) Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang lớn nhất, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam – Lào, là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.
(CLO) Chỉ với tấm sơ đồ cũ, suốt nhiều năm qua bà Thanh đã 5 lần lặn lội sang Campuchia để tìm người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình. Nhưng, những hành trình vất vả ấy đều chưa có kết quả. Giờ đây, khi tuổi cao, sức yếu bà đặt niềm hy vọng tìm hài cốt anh trai qua việc lấy mẫu ADN mà cơ quan chức năng đang thực hiện.