Tôn vinh nghị lực, mở rộng cơ hội cho người khuyết tật

Ở đó, INSPIRE FEST 2026 không chỉ là một sự kiện cộng đồng. Đó là nơi nhiều số phận tìm thấy niềm tin, nơi những rào cản được gỡ bỏ và nơi khát vọng sống tự lập của người khuyết tật được thắp sáng.

Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình với thông điệp trao quyền, tạo cơ hội phát triển và thúc đẩy hòa nhập bền vững. Trước đó, Bộ Y tế đã công bố chủ đề năm 2026 là “Thúc đẩy quyền tham gia, kiến tạo đột phá phát triển”.

INSPIRE FEST 2026 lan tỏa nghị lực sống.
INSPIRE FEST 2026 lan tỏa nghị lực sống.

Không chỉ là ngày hội, mà là nơi gieo hy vọng

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người khuyết tật cùng gia đình từ nhiều địa phương đã có mặt tại sự kiện. Người đến để được khám sức khỏe, người tìm kiếm cơ hội việc làm, người háo hức trải nghiệm công nghệ mới, và cũng có những người chỉ mong được hòa vào một không gian nơi mình được nhìn nhận bình đẳng như bao người khác.

Tại các gian hàng thủ công, nhiều sản phẩm tinh xảo được làm từ đôi tay của những người từng bị coi là yếu thế khiến khách tham quan không khỏi bất ngờ.

Ở khu vực tư vấn nghề nghiệp, các bạn trẻ chăm chú lắng nghe định hướng tương lai. Còn tại khu trải nghiệm công nghệ, nhiều người lần đầu tiếp cận các công cụ AI với niềm háo hức hiện rõ trên gương mặt.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật. Với nhiều người trong số họ, hành trình đi học, tìm việc làm hay tiếp cận dịch vụ cơ bản vẫn còn không ít rào cản.

Những bức tranh do các em nhỏ khuyết tật vẽ thu hút người dân và người khuyết tật.
Những bức tranh do các em nhỏ khuyết tật vẽ thu hút người dân và người khuyết tật.
wang0855.jpg
wang0849.jpg
Một số sản phẩm thủ công tinh xảo của người khuyết tật được giới thiệu tại ngày hộ
Một số sản phẩm thủ công tinh xảo của người khuyết tật được giới thiệu tại ngày hội.
Người khuyết tật tự tin tỏa sáng.
Người khuyết tật tự tin tỏa sáng.

“Con tôi có thêm niềm tin để bước tiếp”

Đứng cạnh con trai là em Nguyễn Nhất Tuần, bị khiếm thính bẩm sinh, chị Nguyễn Minh Nguyệt (Ba Vì, Hà Nội) không giấu được xúc động khi lần đầu đưa con tham dự một ngày hội dành riêng cho người khuyết tật.

Suốt 7 năm đồng hành cùng con là quãng thời gian đầy thử thách với người mẹ này. Từ những ngày loay hoay tìm nơi can thiệp, đến nỗi lo con lớn lên sẽ làm gì, sống ra sao, mọi câu hỏi từng khiến chị nhiều đêm mất ngủ.

“Hôm nay được đưa con đến đây, tôi cảm thấy như có thêm động lực để cùng con đi tiếp chặng đường phía trước. Con được khám bệnh miễn phí, được tư vấn nghề nghiệp, được tiếp xúc với nhiều mô hình phù hợp. Tôi đang hướng cho con học nghề may để sau này có thể tự lập, tự lo cho bản thân”, chị Nguyệt chia sẻ.

Ánh mắt người mẹ dõi theo con khi em chăm chú quan sát các gian hàng thủ công, thử chạm tay vào từng sản phẩm. Với chị, đó không chỉ là sự tò mò của một đứa trẻ, mà là dấu hiệu của niềm tin đang lớn dần.

“Em muốn tự làm ra tiền, không phụ thuộc ai”

Ở một góc khác của ngày hội, em Lê Thế Duẩn, học sinh thuộc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh, say sưa trải nghiệm làm đồ thủ công cùng các anh chị hướng dẫn.

Nam sinh cho biết em đặc biệt ấn tượng khi được tận mắt chứng kiến nhiều người khuyết tật tự làm ra sản phẩm, kinh doanh và sống độc lập.

“Em rất vui và xúc động. Qua các gian hàng, em học được cách mọi người làm việc như thế nào để sau này mình cũng có thể tự làm, không phải dựa dẫm vào ai”, Duẩn nói.

Ước mơ giản dị ấy nhận được những tràng pháo tay từ người xung quanh. Bởi phía sau câu nói của cậu học trò là khát vọng tự chủ – điều tưởng chừng đơn giản nhưng với nhiều người khuyết tật lại là cả hành trình dài nỗ lực.

100.000 học bổng AI và những cánh cửa mới

Một điểm nhấn của INSPIRE FEST năm nay là các chương trình hỗ trợ thiết thực dành cho người khuyết tật trong thời đại số.

Ban tổ chức trao tặng 100.000 suất học bổng về sử dụng công cụ AI, 1.000 khóa học trực tuyến phát triển bản thân, 200 suất hỗ trợ thiết bị như xe lăn, chân tay giả, cùng 100 suất phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim miễn phí cho hoàn cảnh khó khăn.

Theo khảo sát năng lực số của người khuyết tật Việt Nam, hơn 90% đã sở hữu thiết bị số và truy cập internet thường xuyên, song 52% chưa biết sử dụng AI để tìm kiếm thông tin hoặc tạo nội dung. Điều này cho thấy công nghệ đang mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo và hỗ trợ tiếp cận.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam nhấn mạnh, những năm gần đây công tác chăm lo cho người khuyết tật đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông dẫn chứng lần đầu tiên có đại biểu Quốc hội là người khuyết tật, các chương trình như Hoa hậu Trăng Khuyết, Vietnam Disability Fashion Show hay mô hình đào tạo nghề của Vụn Art đã góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội.

“Người khuyết tật không chỉ là đối tượng cần được hỗ trợ, mà là chủ thể có năng lực, có tiếng nói và có thể đóng góp vào sự phát triển chung. INSPIRE FEST vì thế không chỉ là ngày kỷ niệm, mà là ngày hội hòa nhập để cộng đồng nhìn thấy rõ hơn giá trị của họ”, ông Thành nói.

Một số hình ảnh tại ngày hội do phóng viên Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận:

z7738054537757_ffae9e0349f4074c773a278e5932ea77.jpg
Hoạt động thăm, khám sức khỏe tại chương trình.
Hoạt động thăm, khám sức khỏe tại chương trình.
z7738054312746_34335489c82ec9c71cf332d9a09d35a0.jpg
z7738054069988_bf5ef057d6951cf2f1376f8e1af3bd1c.jpg
Khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và tặng 100 suất phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim miễn cho các hoàn cảnh khó khăn.
Khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và tặng 100 suất phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim miễn cho các hoàn cảnh khó khăn.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam thăm quan gian hàng sản phẩm thủ công do người khuyết tật sản xuất.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam thăm quan gian hàng sản phẩm thủ công do người khuyết tật sản xuất.
Anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phát biểu tại chương trình
Anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Xem thêm

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

(CLO) Một số sự cố xảy ra ngay đầu năm học, từ học sinh chờ hơn một giờ mới được ăn đến lo ngại suất ăn phải vận chuyển qua nhiều điểm trường, cho thấy chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ phụ thuộc vào hồ sơ của nhà cung cấp. Đằng sau một khay cơm đến tay học sinh là cả chuỗi từ nguồn thực phẩm, năng lực bếp, chế biến, vận chuyển đến kiểm soát tại trường.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng ngày 17/9 đã khiến nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm khu vực phía Tây Hà Nội ngập sâu. Không ít phương tiện cố gắng đi qua điểm ngập đã chết máy và phải gọi cứu hộ.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Cỡ chữ bài viết: