Tuyên bố này được đưa ra sau khi Washington thông báo đã phá hủy trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời phía Israel xác nhận các chiến dịch phối hợp đã giáng một đòn mạnh vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Tehran.
Sự kiện Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng vào ngày 28/2 trước đó đã đẩy khu vực Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng bất ổn sâu sắc, gây ra những cú sốc lớn cho các ngành vận tải biển, hàng không và dầu mỏ.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, Tổng thống Trump cho biết các đợt không kích có thể tiếp diễn trong vòng bốn tuần. Ông chia sẻ: "Chúng tôi tính toán rằng sẽ mất khoảng bốn tuần hoặc lâu hơn". Mặc dù khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thêm với phía Iran, nhưng khi được hỏi liệu việc này có diễn ra sớm hay không, ông trả lời: "Tôi không biết. Họ muốn nói chuyện, nhưng tôi đã nói lẽ ra các người nên nói chuyện vào tuần trước, chứ không phải tuần này".
Dù không ghi nhận thương vong vào ngày đầu tiên, nhưng đến ngày 1/3, quân đội Mỹ xác nhận có ba binh sĩ thiệt mạng và năm người khác bị thương nặng trong các hoạt động tác chiến. Hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Reuters rằng các binh sĩ này đã tử nạn tại một căn cứ ở Kuwait.
Tổng thống Trump đã chuẩn bị tâm lý cho công chúng Mỹ về khả năng sẽ có thêm nhiều tổn thất hơn nữa trong video thông điệp của mình, khi ông bày tỏ sự tiếc thương nhưng cũng khẳng định: "Nước Mỹ sẽ báo thù cho cái chết của họ và tung đòn trừng phạt nặng nề nhất vào những kẻ khủng bố đã gây chiến chống lại, về cơ bản là, nền văn minh".