Trong không gian linh thiêng của Đình Hà Vĩ – nơi thờ ông Tổ nghề sơn Trần Lư, workshop “Theo dấu chân ngựa Gióng” do Nghệ nhân sơn mài Nguyễn Tấn Phát dưới sự chỉ đạo của UBND phường Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động “Tết Việt - Tết Phố 2026”
Đây không chỉ là hoạt động trải nghiệm thủ công, workshop còn mở ra không gian kết nối giữa nghệ thuật sơn mài truyền thống và đời sống đương đại, đặc biệt trong thời điểm sắp bước sang năm Ngọ.
Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, hình tượng ngựa Gióng được lựa chọn làm trung tâm sáng tạo, vừa gợi nhắc đến tinh thần dân tộc, vừa tạo chất liệu giàu biểu cảm để kể câu chuyện văn hóa qua sơn mài.
Chia sẻ về ý tưởng tổ chức workshop, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho biết: “Ngựa là biểu tượng của sự bền bỉ, kiên cường và tinh thần luôn tiến về phía trước. Với tôi, hình ảnh ngựa Gióng mang rất nhiều năng lượng tích cực, đặc biệt khi kết hợp với sơn mài – một chất liệu truyền thống đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Tôi muốn thông qua workshop này mở ra những cơ hội cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ tiếp cận một cách dễ dàng hơn với nghệ thuật sơn mài. Đây cũng là một cách để quảng bá nghệ thuật sơn mài đến gần hơn với công chúng.”
Đến với workshop, người tham gia không chỉ được giới thiệu về lịch sử, chất liệu và kỹ thuật sơn mài, mà còn trực tiếp trải nghiệm các công đoạn như vẽ, cẩn trứng trên sản phẩm hình ngựa. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân và các hoạ sĩ, mỗi người có thể tự tay tạo nên một tác phẩm mang dấu ấn cá nhân, đồng thời hiểu rõ hơn sự tỉ mỉ, công phu phía sau một sản phẩm sơn mài hoàn chỉnh.
Là sinh viên ngành Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Dương Gia Linh cho biết bản thân vốn yêu thích các hoạt động thủ công nhưng chưa có nhiều hiểu biết về sơn mài: “Trước đó mình chưa biết nhiều về nghệ thuật sơn mài. Khi tham gia workshop, mình mới thấy để tạo ra một tác phẩm phải trải qua rất nhiều công đoạn tỉ mỉ. Đây là cơ hội để mình được trải nghiệm, tự sáng tạo một sản phẩm cho riêng mình và cảm thấy rất vui”.
Còn Lê Thị Thu Hà (Hà Nội) cho biết, công đoạn để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cô là cẩn trứng – bước tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tập trung và khéo léo cao. “Khi tự tay làm mới thấy từng mảnh trứng nhỏ đều phải đặt rất cẩn thận, chỉ cần sơ suất là hỏng ngay. Nhờ được nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát trực tiếp hướng dẫn, mình hiểu rõ hơn sự công phu phía sau mỗi tác phẩm sơn mài và càng trân trọng giá trị của nghề truyền thống”, Thu Hà chia sẻ.
Workshop “Theo dấu chân ngựa Gióng” như góp phần thổi luồng sinh khí mới vào không gian phố cổ, nơi truyền thống và hiện đại đang cùng song hành. Thông qua những hoạt động gần gũi, sơn mài – một di sản nghệ thuật lâu đời đang dần tìm được cách kể chuyện mới, để tiếp tục sống động trong đời sống đương đại.
Workshop mở cửa miễn phí từ 9h30 đến 17h hằng ngày tại Đình Hà Vĩ (số 11 Hàng Hòm) trong thời gian từ 20/1 đến 20/2.
Một số hình ảnh tại Workshop: