Triển lãm ‘Vòng lặp phi lý của những điều thường nhật’

(CLO) “Vòng lặp phi lý của những điều thường nhật” được hình thành như một phản hồi của nghệ sĩ trước những va chạm với đời sống xung quanh.

“Vòng lặp phi lý của những điều thường nhật” - một trưng bày cá nhân của Huyền Dương, giám tuyển bởi An Trần đang diễn ra tại Toong Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn, TP. HCM).

Sau 5 năm học tập và sinh sống tại Nhật Bản, nghệ sĩ Huyền Dương trở về Việt Nam, tiếp tục theo đuổi thực hành nghệ thuật của mình trong một bối cảnh đô thị đang không ngừng biến chuyển.

1phli1.jpg
Triển lãm cá nhân đầu tiên tại Việt Nam Huyền Dương mang đến 1 tác phẩm sắp đặt, 12 tác phẩm tranh chì, cắt dán và màu nước

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên tại Việt Nam, Huyền Dương mang đến 1 tác phẩm sắp đặt, 12 tác phẩm tranh chì, cắt dán và màu nước - để mở ra một thế giới của những sự “phi lý” trong chất liệu, sắp đặt về chính đời sống thường nhật.

Huyền Dương cho biết, đối diện với những thay đổi trong nhịp sống và môi trường, cô từng bước thích nghi, đồng thời kiến tạo nên những “thường nhật” mới để điều chỉnh với chính mình. Trưng bày cá nhân “Vòng lặp phi lý của những điều thường nhật”, vì thế được hình thành như một phản hồi của nghệ sĩ trước những quan sát và va chạm với đời sống xung quanh.

“Vì bản chất cuộc sống lại đầy những chuyện khó lý giải và khó kiểm soát. Con người thường không còn đủ sức để nắm bắt những ý nghĩa lớn lao. Tại sao ta không sống cùng với sự phi lý của cuộc đời và sắp xếp lại chúng theo trình tự theo ý ta muốn?”, nghệ sĩ Huyền Dương chia sẻ.

Còn theo giám tuyển An Trần, cuộc đời đầy những điều phi lý. Chúng ta trải qua vòng lặp vô tận của những sự kiện thường nhật, nhưng mọi thứ vẫn khó lường và có thể đảo lộn bất cứ lúc nào.

Từ những chuyện nhỏ trong các mối quan hệ và công việc hằng ngày, đến những gì diễn ra ngoài kia qua dòng tin tức, mọi thứ hiếm khi diễn ra như mong đợi. Quá nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát, khiến ta không còn khả năng theo đuổi và nắm giữ những mục đích lớn lao, dần trở nên bất lực.

Trong loạt tranh màu nước, phác thảo bút chì màu và sắp đặt của Huyền Dương, không có gì tuân theo một trật tự cố định, và những suy nghĩ không liền mạch - nằm ở đây, đó và khắp nơi.

Niềm đam mê đồ chơi và hình dán thời thơ ấu gặp phong thủy và triết học giữa bối cảnh phi lý. Những gam màu rực rỡ va chạm trong các bố cục hỗn độn: một con ruồi bay mãi qua khung cảnh cháy rực ở phía xa; một con ngựa bất lực nhìn cây dưa hấu không lớn nổi; một nhà kính nuôi bướm bơm nước tưới cây nhưng lửa lại bùng lên; hay một chiếc xe đồ chơi chạy trong vòng lặp vô tận giữa những ngọn núi thạch cao.

Chính trong những mảnh ghép của những sự kiện thường nhật - qua niềm vui, nỗi đau, sự buồn bã và bất an - con người học cách tháo rời, sắp xếp lại mọi thứ, và vận hành theo quy tắc riêng của mình.

Có lẽ, cách duy nhất để bước tiếp là chấp nhận sự phi lý của cuộc đời và hòa theo nhịp điệu của nó: như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ kỳ quái, để rồi nhận ra rằng vốn dĩ ta đã luôn sống trong đó.

Huyền Dương là nghệ sĩ đa phương tiện hiện sống và làm việc tại TP. HCM, với mối quan tâm khởi nguồn từ trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống thường nhật. Được đào tạo từ chuyên ngành hội họa sơn dầu, cô làm việc với nhiều chất liệu và phương thức khác nhau - từ chất liệu truyền thống như vải, giấy thủ công, hội họa tranh in, đến công cụ kỹ thuật số như chập mạch điện tử và chế tác đồ chơi - được kết hợp trong các thực hành mang tính sắp đặt.

Hiện tại, cô tập trung vào việc phát triển các tác phẩm mang tính không gian, phản hồi những bối cảnh cụ thể, tích hợp vật liệu, âm thanh và hình ảnh động để nhấn mạnh chiều sâu cảm xúc. Tác phẩm của cô đã được trưng bày trong triển lãm nhóm “Harsh Touch” (2024) tại Koganei Art Spot Chateau 2F (Tokyo, Nhật Bản).

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: