Đó là một thời của hoa, những chiến thắng oai hùng. Một thời của máu là sự gian khổ hy sinh nhưng mãi mãi là niềm vinh dự, rất đỗi tự hào của cán bộ, chiến sỹ E 141 nói riêng, F7 nói chung. Động cơ thôi thúc chúng tôi không chỉ là tìm về kỷ niệm mà còn là cùng nhau “Còn sức còn đi” để dâng hương các tượng đài Liệt sỹ; bày hoa trái, cùng thắp nén nhang thơm rồi đứng bên nhau trước bia “Tổ quốc ghi công” tại các nghĩa trang Liệt sỹ - nơi yên nghỉ của hàng chục ngàn anh hùng liệt sỹ của E141 và các đơn vị thuộc F7, QĐ4 và của mặt trận B2 thời kỳ chống Mỹ cứu nước và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia trước và sau năm 1975.Tháng 4 năm 2026, do tuổi cao, sức yếu hoặc bận công việc, một số đồng đội không thể tham gia được. Tuy vậy, Ban Liên lạc CCB E 141 vẫn quyết tâm tổ chức chuyến “về nguồn" 3 ngày 2 đêm. Đoàn gồm 15 người, có sự tham gia của nguyên Tham mưu trưởng QĐ 4, Tham mưu trưởng SĐ 7, Trung đoàn trưởng E141 – một đồng đội thuộc E209 sống ở Vũng Tàu, hai đồng đội thuộc E141 đang sống ở Thái Bình tự nguyện tham gia chuyến đi này.
Ngày đầu, đoàn từ Vũng Tàu vượt 190 km đi Tây Ninh đến biên giới Mộc Bài viếng Đài Tưởng niệm Liệt sỹ và viếng Nghĩa trang Liệt sỹ ở Bến Cầu, nơi có hơn 2.400 ngôi mộ anh hùng liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Từ đó xe chạy theo QL 22B và đường dọc biên giới về Tịnh Biên viếng Miếu thờ và Bia Chiến công của Sư đoàn 7 thời chống Mỹ và Tượng đài Tưởng niệm 91 liệt sỹ của E141 hy sinh anh dũng trong trận đánh 30 ngày đêm chiếm giữ cầu Cần Đăng trên sông Cần Đăng – Sa Mat (tháng 10/1971), một trận đánh lớn trong chiến dịch mùa khô năm ấy.
Ngày thứ 2 đoàn tiếp tục theo quốc lộ 22 và đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 13 về Bình Phước viếng Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô ở xã Tân Khai là địa điểm Chiến thắng chốt chặn Tàu Ô 150 ngày đêm của sư đoàn 7 trên đường 13 với hơn 800 trận đánh lớn, nhỏ thuộc chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Nơi đây, 966 cán bộ chiến sỹ của sư đoàn 7 cùng 110 cán bộ chiến sỹ bộ đội địa phương đã anh dũng hy sinh tại chiến dịch này. Năm 2012, Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia. Sau đó, đoàn hành quân về viếng nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long thuộc xã Tân Khai (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) nơi an nghỉ của 2.364 anh hùng liệt sỹ chủ yếu là hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Thắp hương tưởng niệm xong đã gần 12 giờ trưa, dưới nắng nóng đầu hè của miền Đông Nam bộ, chúng tôi tiếp tục đi Bình Dương viếng nghĩa trang Liệt sỹ Bến Cát nơi có hơn 1.400 ngôi mộ liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Sau bữa cơm trưa vội vã, đoàn tiếp tục về viếng nghĩa trang Liệt sỹ Bình Dương bên cạnh quốc lộ 13 (nay thuộc TP. HCM) nơi an nghỉ của 5.731 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 2.548 liệt sỹ quê ở miền Bắc và miền Trung. Đặc biệt có ngôi mộ tập thể 47 liệt sỹ của sư đoàn 7, hy sinh trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 28/5/1968 trong trận đánh tại địa phận xã Bình Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ. Khu mộ tập thể này vừa mới phát hiện và được quy tập về an táng tại đây. Qua 58 năm bị kẻ thù vùi lấp dưới một hố chôn tập thể, nay đã được đơn vị đưa về yên nghỉ cùng nhau, có bia mộ lưu danh đến mai sau. Hoàng hôn xuống dần trên nghĩa trang, chúng tôi cũng kết thúc chương trình tri ân, thăm viếng đồng đội trong kế hoạch của chuyến đi.
Trưa ngày 20/4, Ban Liên lạc CCB E141 tổ chức mời các đ/c nguyên là lãnh đạo của E 141, từ 141 trưởng thành giữ cương vị lãnh đạo ở Quân đoàn 4, sư đoàn 7 sau này, do sức khỏe, công việc không tham gia chuyến đi được đến họp mặt và dùng bữa cơm thân mật với đoàn trước khi đoàn tạm biệt chiến trường xưa trở về nhà. Chuyến về nguồn tri ân các anh hùng liệt sỹ trong dịp kỷ niệm 51 năm Sài Gòn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước do BLL.CCB Trung đoàn 141 ở Vũng Tàu tổ chức đã thành công rất trọn vẹn và tốt đẹp. BLL có sự thống nhất và quyết tâm cao, có sự chuẩn bị rất chu đáo; thành viên tham gia nhiệt tình, tâm huyết dù hầu hết đã trên 75 tuổi sức khỏe yếu. Qúa trình đi, đường xa, nắng nóng, điểm cần phải đến nhiều và cách xa nhau nên phải hành quân liên tục, bữa trưa nào cũng xế chiều nhưng không ai kêu ca phàn nàn. Trên xe, mọi người được các thủ trưởng cũ, các CCB kể lại những trận đánh thắng oanh liệt, những sự kiện quan trọng của đơn vị, được nghe anh Phạm Văn Khóa – cán bộ của E 141 từ năm 1970 đọc những bài thơ hay “Trường ca người lính”. Trong 2 ngày đoàn đã vượt hơn 600 km qua 03 tỉnh, thành để dâng hoa, thắp hương viếng 03 Đài tưởng niệm, 01 miếu và Bia Ghi công, 04 Nghĩa trang Liệt sỹ. Mỗi nơi đều có những bó hoa tươi thắm, mâm quả ngọt lành. Chúng tôi thắp hương, rót rượu, xếp hàng nghiêm trang để đại diện của đoàn nói lời thành tâm khấn các anh hùng liệt sỹ: “Chúng tôi đến đây với tấm lòng thành thắp những nén hương thơm, dâng lên những bông hoa tươi thắm, những trái cây ngọt ngào, những gói bánh thơm ngon, những ly rượu ấm nồng cầu cho hương hồn các anh hùng liệt sỹ được siêu sinh tịnh độ, cầu cho Quốc thái dân an, người người ấm no, nhà nhà hạnh phúc”.
Các CCB là nhà báo, cây bút một thời hào hùng nguyện còn sức thì cây bút vẫn không ngừng nghỉ, viết thật nhiều để tri ân đồng đội. Và đặc biệt các CCB của Trung đoàn 141, sư đoàn 7 đã gửi trọn vẹn nghĩa tình sâu nặng và lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ trên chiến trường miền Đông nam bộ đã hy sinh vì Tổ quốc thông qua việc duy trì tổ chức các đợt về nguồn hàng năm. Đối với người còn được gặp mặt CCB 141 vẫn giữ mối liên lạc, vẹn tình trọn nghĩa, trân quý những phút gặp nhau như anh em ruột thịt một nhà, khẳng định về truyền thống quý báu, nghĩa tình sâu nặng. Hành trình của chuyến đi tháng 4 năm 2026 đã kết thúc, những ấn tượng tốt đẹp vẫn còn đọng mãi trong lòng chúng tôi.
Ngày 3-5-2026