Cuốn sách do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, dày 250 trang, gồm 19 truyện ngắn, tiếp tục khai thác đề tài chiến tranh và người lính - mạch nguồn xuyên suốt trong hành trình sáng tác của tác giả.
Buổi ra mắt tổ chức ngày 28/4, tại không gian Văn hóa Ký ức Nhiếp ảnh (KUNA) trong không khí thân mật, quy tụ nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo và các cây bút gạo cội. Do không gian tổ chức hạn chế, buổi ra mắt được triển khai theo hình thức gặp gỡ, giao lưu gần gũi thay vì một sự kiện quy mô lớn.
“Cuốn sách là những lát cắt đầy trăn trở, là nén tâm nhang thành kính tôi muốn gửi đến những người đồng đội - những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã ngã xuống vì độc lập dân tộc”, tác giả Phạm Công Thắng chia sẻ tại sự kiện.
Theo giới thiệu, “Khoảng lặng giữa cuộc chiến” không đi theo lối kể sử thi hoành tráng mà lựa chọn những chi tiết đời thường, những “khoảng lặng” trong chiến tranh để khắc họa chiều sâu cảm xúc. Các truyện ngắn tái hiện từ thao trường huấn luyện, chiến hào khốc liệt đến đời sống hậu phương, nơi tình người, tình đồng đội và cả những câu chuyện tình yêu được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh đặc biệt.
Tập sách có sự đan xen giữa yếu tố hư cấu và chất liệu hiện thực. Nhiều nhân vật, chi tiết được xây dựng từ ký ức của các cựu chiến binh, trong đó có những tư liệu do các nhân chứng từng tham gia chiến đấu cung cấp. Nhờ đó, các câu chuyện mang màu sắc chân thực, giàu tính trải nghiệm, đồng thời vẫn giữ được nhịp kể giàu cảm xúc của văn chương.
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Phạm Công Thắng vốn là cựu chiến binh từng phục vụ tại Lữ đoàn 172 Hải quân, sau đó chuyển sang làm báo và hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Trước “Khoảng lặng giữa cuộc chiến”, ông đã ra mắt 4 tập truyện ngắn gồm “Ngã rẽ” (2021), “Tình yêu thời hậu chiến” (2022), “Bão đời” (2024) và “Linh hồn ký ức” (2025).
Nếu các tác phẩm trước mang đậm màu sắc nhân sinh, tâm linh và những suy tư về đời sống, thì cuốn sách mới đánh dấu sự trở lại rõ nét với đề tài quân đội - nơi tác giả có nhiều trải nghiệm trực tiếp.
Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện chiến tranh, tập truyện còn đặt ra những suy ngẫm về mất mát, sự hy sinh và giá trị của hòa bình trong đời sống hiện đại. Những “khoảng lặng” được tác giả khai thác chính là không gian để người đọc chiêm nghiệm về phẩm giá người lính, về tình người trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cũng như sự tiếp nối ký ức giữa các thế hệ.
Việc ra mắt “Khoảng lặng giữa cuộc chiến” vào dịp tháng 4 lịch sử được xem như một lời tri ân của tác giả đối với đồng đội và những người đã ngã xuống, đồng thời góp thêm một tiếng nói văn chương về đề tài chiến tranh - cách mạng trong bối cảnh hôm nay.