Trở lại chiến trường xưa với các đồng đội đã ngã xuống

Trở lại chiến trường xưa với các đồng đội đã ngã xuống

(CLO) Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, những nhà báo là Cựu Chiến binh (CCB) cùng các đồng đội lính chiến thuộc Trung đoàn (E)141, Sư đoàn (F) 7, Quân đoàn (QĐ) 4 lại cùng nhau trở về thăm lại chiến trường B2 “Miền Đông gian lao mà anh dũng”. Trong bầu không khí cả nước mừng ngày Đại thắng mùa xuân năm 1975, các cựu chiến binh của Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 (dù chỉ là một số ít, do sức khoẻ, tuổi cao, phân tán khắp mọi miền) chúng tôi tìm về những nơi một thời lửa đạn đánh giặc cứu nước. Nhà báo, nhà văn, nhà thơ, cây văn nghệ CCB và hết thảy chúng tôi – người lính chiến năm xưa trở lại chiến trường xưa, như sống lại những ngày ra trận hơn nửa thế kỷ trước.

Kỳ 4: Bức điện mật của Đại tướng và quyết tâm kết thúc cuộc chiến

Kỳ 4: Bức điện mật của Đại tướng và quyết tâm kết thúc cuộc chiến

(NB&CL) Cuối tháng 3/1975 khi quân ta liên tiếp giành thắng lợi to lớn trên các chiến trường, phía địch vô cùng choáng váng, hoảng loạn và bế tắc về chiến lược, thì cũng là lúc, quyết định lịch sử được đưa ra: “Quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng tư năm nay (1975), không để chậm”.
Chiến trường đã làm nên tôi hôm nay

Chiến trường đã làm nên tôi hôm nay

(NB&CL) “Không chỉ tôi mà nhiều đồng đội ở Sư đoàn 320 vẫn thường xúc động nhớ về ngày 29/4. Đêm ấy, khi chôn cất cho đồng đội xong, nhìn về phía ánh sáng trung tâm thành phố, tôi thấy thật xót xa cho người ngã xuống hôm nay bởi có thể chỉ ngày mai thôi chiến thắng sẽ về”.
Ukraine và Nga đào tạo mô hình AI từ dữ liệu UAV để phục vụ chiến đấu

Ukraine và Nga đào tạo mô hình AI từ dữ liệu UAV để phục vụ chiến đấu

(CLO) Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được áp dụng trên chiến trường, cả Ukraine và Nga đều đang sở hữu một nguồn tài nguyên vô giá: hàng triệu giờ cảnh quay từ máy bay không người lái (UAV). Những dữ liệu này sẽ được sử dụng để đào tạo các mô hình AI có khả năng đưa ra các quyết định chiến thuật trên chiến trường.
Ngày 30/4/1975 trong ký ức cựu phóng viên chiến trường Vũ Xuân Bân

Ngày 30/4/1975 trong ký ức cựu phóng viên chiến trường Vũ Xuân Bân

(CLO) Gần 50 năm đã trôi qua, song mỗi lần nhắc tới những kỷ niệm hào hùng của một thời kỳ lịch sử, trên gương mặt của cựu phóng viên chiến trường Vũ Xuân Bân vẫn không giấu được vẻ xúc động. Quãng thời gian làm phóng viên biên tập Thông tấn xã Giải phóng sẽ mãi in sâu trong ký ức của ông.
Kỷ vật vô giá từ chiến trường của vị tướng anh hùng

Kỷ vật vô giá từ chiến trường của vị tướng anh hùng

(CLO) Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đang lưu giữ rất cẩn thận một tấm khăn dù từ chiến trận. Đối với ông, đó là một kỷ vật vô giá, luôn nhắc nhở ông nhớ đến các đồng đội năm xưa đã nằm lại chiến trường…
“Làm báo ở chiến trường - Chuyện những người trong cuộc”

“Làm báo ở chiến trường - Chuyện những người trong cuộc”

(CLO) 24/4/2018, tôi cùng Phó Chủ tịch HNBVN Nguyễn Bé có chuyến công tác tại Hải Phòng và được lãnh đạo Báo Hải Phòng tạo điều kiện gặp gỡ, hàn huyên với Nguyên TBT báo này- nhà báo đại thụ Nguyễn Kim Toàn. Cuốn “Làm báo ở chiến trường- chuyện những người trong cuộc” được anh Toàn tặng hôm đó tôi đọc ngay, đọc nhanh…