Trực thăng của Liên hợp quốc bị bắn, nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng

(CLO) Một nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc từ Nam Phi đã thiệt mạng ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo vào Chủ nhật (5/2), khi một chiếc trực thăng do lực lượng gìn giữ hòa bình điều khiển bị bắn khi đang ở giữa không trung.

Phái bộ Liên hợp quốc tại Congo và quân đội Nam Phi cho biết, trực thăng bốc cháy sau khi cất cánh từ thành phố Beni, Congo vào đầu giờ chiều Chủ nhật.

truc thang cua lien hop quoc bi ban nhan vien gin giu hoa binh thiet mang hinh 1

Ảnh: GI

Một đội gìn giữ hòa bình khác của Nam Phi cũng bị tấn công nhưng vẫn có thể tiếp tục bay và hạ cánh xuống sân bay của thủ phủ tỉnh Goma, theo Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi cho biết trong một tuyên bố.

Cả Nam Phi và phái bộ của Liên hợp quốc có tên là MONUSCO đều không nói ai có thể chịu trách nhiệm. Họ cũng không cho biết vũ khí nào đã bắn vào chiếc trực thăng hoặc nguyên nhân gây ra thương vong.

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với khoảng 18.200 nhân viên đã được triển khai ở miền Đông Congo kể từ khi tiếp quản một hoạt động trước đó vào năm 2010. Nhiệm vụ của họ bao gồm hỗ trợ nỗ lực của chính phủ Congo nhằm ổn định một khu vực bị nhóm chiến binh nổi dậy tàn phá.

Tám nhân viên gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng vào năm ngoái khi máy bay trực thăng của họ bị rơi ở một phần của tỉnh Bắc Kivu, nơi quân đội Congo đang chiến đấu với một nhóm phiến quân được gọi là M23.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: