Trưng bày ‘Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử’

(CLO) Trưng bày “Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử” là dịp để công chúng khám phá và tự hào về vẻ đẹp, sự tinh tế trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam.

Ngày 29/5, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bảo tàng lịch sử thành phố Huế tổ chức trưng bày chuyên đề “Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử”.

Trưng bày giới thiệu đến công chúng 30 mẫu áo dài truyền thống cùng với các hiện vật liên quan đến việc thiết kế, chế tạo áo dài, các vật trang sức đi liền với áo dài. Phần trình diễn giới thiệu các bộ sưu tập 60 mẫu áo dài gồm áo dài nữ, áo dài nam và áo dài trẻ em.

111tab.jpg
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày áo dài. Ảnh: BTLS

Bên cạnh đó, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm thực tế những công đoạn để hoàn hoàn thành các sản phẩm thủ công truyền thống đặc trưng của xứ Huế như làm hoa giấy Thanh Tiên, tô tượng ông Công, ông Táo, trải nghiệm may trang phục áo dài truyền thống Việt và mặc trang phục áo dài chụp ảnh lưu niệm…

Đặc biệt, trưng bày “Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử” được tổ chức theo phương thức hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong thuyết minh, trưng bày, tương tác. Toàn bộ không gian triển lãm được đầu tư công phu, khoa học, bảo đảm tính thẩm mỹ, phù hợp với các nhóm công chúng tham quan, nghiên cứu, học tập, trải nghiệm.

Theo Giám đốc Bảo tàng lịch sử thành phố Huế Nguyễn Đức Lộc, tà áo dài Việt Nam không chỉ là biểu tượng thẩm mỹ mà còn là hiện thân văn hóa mang đậm hồn cốt dân tộc. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, áo dài không ngừng được gìn giữ, sáng tạo và phát triển, kế thừa truyền thống, thể hiện hơi thở hiện đại của đời sống văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, vùng đất cố đô Huế, nơi được tôn vinh là “Kinh đô áo dài” chính là một trung tâm văn hóa tiêu biểu, lưu giữ giá trị cốt lõi, tinh hoa về trang phục truyền thống.

Những năm qua, Huế không chỉ là nơi bảo tồn, gìn giữ áo dài truyền thống mà còn tiên phong đưa áo dài trở lại với đời sống đương đại. Năm 1989, ở Huế, áo dài phụ nữ được đưa vào môi trường làm việc, giảng đường.

Đến năm 2020, áo dài nam đã được ngành văn hóa, thể thao ở Huế đưa vào công sở như một loại hình nghệ thuật công chúng. Tháng 8/2024, Bộ VHTT&DL đã chính thức công nhận "Tri thức may, mặc áo dài Huế" là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

1tb.jpg
Trình diễn các mẫu áo dài truyền thống. Ảnh: BTLS

Sự kiện trưng bày chuyên đề “Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử” sẽ là dịp để mọi người cùng nhau khám phá và tự hào về vẻ đẹp, sự tinh tế trong trang phục áo dài truyền thống của đất nước Việt Nam nói chung và sự độc đáo của những bộ sưu tập trang phục áo dài xứ Huế, với màu sắc, họa tiết đặc trưng, xứng đáng với vị thế “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam”.

Trưng bày sẽ mở cửa từ nay đến hết ngày 15/6 và miễn phí vé cho người dân, du khách vào tham quan.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: