Trưng bày lưu động “Khát vọng tự do” diễn ra tại Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày (thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, Hà Nội).
Trưng bày tái hiện hành trình đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ không chịu khuất phục trước bạo lực, tra tấn và sự giam cầm tàn bạo. Dù đối mặt với cái chết rình rập trong ngục tù, rừng sâu hay biển khơi, họ vẫn kiên quyết vượt ngục để trở về với Đảng, với nhân dân.
Nội dung trưng bày được chia thành 03 chủ đề: Xiềng xích, Tung cánh giữa màn đêm và Dấu ấn vượt thời gian.
Phần Xiềng xích phản ánh cuộc sống cơ cực của người dân Việt Nam dưới ách đô hộ, hệ thống đàn áp từ tòa án, mật thám đến nhà tù, và nạn đói khủng khiếp 1944-1945 khiến hơn hai triệu người thiệt mạng. Đây cũng là nơi các chiến sĩ cách mạng phải chịu đựng tra tấn, song chính “địa ngục trần gian” đã hun đúc tinh thần thép và quyết tâm vượt ngục.
Phần Tung cánh giữa màn đêm kể lại hàng loạt cuộc vượt ngục nổi tiếng tại Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Trại giam tù binh Phú Quốc… Điển hình như cuộc vượt ngục tại Hỏa Lò tháng 3/1945 của hơn 100 tù chính trị, được đánh giá là thành công nhất, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.
Tại Nhà tù Sơn La, hành trình “Vượt khỏi đại ngàn” năm 1941 và 1943 cho thấy sự chuẩn bị công phu và tinh thần đoàn kết, trong khi các cuộc vượt ngục từ Côn Đảo bằng bè tre, thùng phuy hay thuyền gỗ dù nguy hiểm đã làm nổi bật ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ.
Phần Dấu ấn vượt thời gian tri ân những chiến sĩ sau khi vượt ngục thành công, nhiều người tiếp tục giữ trọng trách quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Nguyễn Lương Bằng, Đỗ Mười, Trần Đăng Ninh, Trần Tử Bình, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng… Tinh thần quả cảm năm xưa trở thành động lực để thế hệ hôm nay tiếp bước, xây dựng đất nước hùng cường.
Trưng bày lưu động “Khát vọng tự do” không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi tới các chiến sĩ yêu nước, mà còn là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu lịch sử, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”.