Theo tuyên bố hôm 20/11, nhiều công dân Trung Quốc đã bị các nhóm vũ trang hoặc đối tác kinh doanh giết hại, bắt cóc, lừa đảo tiền bạc, hoặc bị trục xuất do khai thác trái phép.
Số lượng lao động Trung Quốc đổ xô đến khu vực cận Sahara tăng mạnh khi giá vàng leo thang, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước chững lại khiến việc làm ở các công trường và nhà máy tại Trung Quốc trở nên khan hiếm.
Ngoài Cộng hòa Trung Phi, các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo, Ghana và Mali cũng trở thành điểm nóng khai thác bất hợp pháp do luật lệ lỏng lẻo và việc thực thi yếu kém.
Đại sứ quán tại Bangui nhấn mạnh: “Công dân Trung Quốc tham gia khai thác vàng tại Cộng hòa Trung Phi phải đối mặt với những rủi ro an ninh nghiêm trọng”, đồng thời cho biết có báo cáo về việc giấy tờ của công dân bị tịch thu, biến họ thành “nô lệ khai thác vàng”.
Một số người đã tử vong trong các cuộc tấn công của dân quân, phục kích giữa xung đột vũ trang, hoặc do các bệnh nguy hiểm như sốt rét ác tính. Những vụ tai nạn dàn dựng như “tai nạn xe hơi” hay “treo cổ” cũng được ghi nhận sau các tranh chấp.
Cộng hòa Trung Phi là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới nhưng sở hữu trữ lượng vàng, kim cương và dầu mỏ dồi dào. Trung Quốc thường tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào các vấn đề nội bộ quốc gia khác. Tuy vậy, Bắc Kinh gần đây đã tăng cường ngoại giao để bảo vệ công dân của mình ở nước ngoài.
Trong văn hóa đại chúng, bộ phim “Chiến Lang 2” cũng phản ánh thông điệp này, kể về cựu lính đặc nhiệm Trung Quốc cứu công nhân nước mình tại một quốc gia châu Phi đang chiến tranh.
Trung Quốc hiện coi mọi khu vực bên ngoài thủ đô Bangui của CH Trung Phi là “nguy cơ cực kỳ cao” và kêu gọi công dân sơ tán, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì khuyến cáo “Không nên đi du lịch” ở mức cao nhất tại quốc gia này.