(CLO) Trung Quốc sẽ chi tiêu quốc phòng nhiều hơn 7,1% trong năm nay, vượt mức tăng của năm ngoái, song dự báo tăng trưởng kinh tế khiêm tốn.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cam kết sẽ tăng cường huấn luyện quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho quân đội. Con số chi tiêu đặt ở mức 1,45 nghìn tỷ nhân dân tệ (229,47 tỷ USD) trong ngân sách quốc gia được công bố hôm thứ Bảy.
Mức tăng 7,1% trong năm nay đánh dấu mức tăng thứ bảy liên tiếp, nhưng là tốc độ nhanh nhất kể từ mức 7,5% được đề xuất cho năm 2019.
Nó cũng dẫn đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế chậm hơn khoảng 5,5% trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới gặp khó khăn trong nước, bao gồm sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản và tiêu dùng mờ nhạt.
Trung Quốc lo lắng về những thách thức trên một số mặt trận, từ Đài Loan do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đến các nhiệm vụ hải quân và không quân của Mỹ ở Biển Đông và tranh chấp biên giới đang căng thẳng với Ấn Độ.
Ông Lý Khắc Cường cho biết năm nay chính phủ sẽ hiện đại hóa hệ thống quản lý tài sản và hậu cần của quân đội, đồng thời xây dựng một hệ thống quản lý vũ khí và trang thiết bị hiện đại.
Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cải cách quốc phòng và quân đội cũng như đẩy mạnh đổi mới khoa học và công nghệ quốc phòng".
“Chính quyền các cấp phải hết sức ủng hộ sự nghiệp phát triển quốc phòng và lực lượng vũ trang, có như vậy sự đoàn kết thống nhất giữa quân đội với chính quyền, giữa quân với dân mới vững chắc”, ông Lý Khắc Cường cho biết thêm.
(CLO) Trung Quốc hôm thứ Sáu (3/5) đã phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga-6 để thu thập mẫu vật ở "vùng tối" bí ẩn của Mặt trăng - nỗ lực đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử thám hiểm không gian của con người.
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 2/5 đã phát biểu trong khuôn khổ quốc tế về quy định và sử dụng AI tạo sinh (GenAI), tăng cường nỗ lực toàn cầu về quản trị đối với nền công nghệ phát triển nhanh chóng này.
(CLO) Chính quyền Mexico vào ngày 2/5 thông báo đang tiến hành tìm kiếm trên biển và trên đất liền hai du khách người Úc và một người Mỹ được báo cáo mất tích ở Baja California, khu vực nổi tiếng với bạo lực.