Hà Nội rợp bóng cờ hoa: Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng tới Đại hội XIV của Đảng

(CLO) Trong không khí hân hoan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, người dân Thủ đô gửi gắm những kỳ vọng sâu sắc về một nhiệm kỳ đột phá, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Những ngày này, từ đường phố tới các con ngõ đều rợp bóng hình ảnh những hàng cờ đỏ sao vàng nối dài tăm tắp. Việc treo cờ không chỉ là thực hiện nghi lễ, mà đã trở thành niềm vui tự thân, một biểu tượng của sự gắn kết giữa lòng dân và ý Đảng.

Anh Đặng Bình, tài xế xe công nghệ nói: “Hàng ngày chạy xe dưới bóng cờ, tôi thấy lòng mình phơi phới hơn, tôi chỉ mong Đại hội XIV sẽ có những chính sách kiểm soát tốt giá cả thị trường và tăng cường những phúc lợi cho người lao động thu nhập thấp như chúng tôi”.

Ảnh 1
Sắc cờ Tổ quốc rực rỡ tại các con ngõ nhỏ của Thủ đô, tạo nên vùng trời đỏ thắm và bầu không khí trang trọng trước thềm Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại nhất trong năm, mà còn được coi là "điểm tựa" để Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới. Với trọng trách tổng kết 40 năm đổi mới và hoạch định chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đại hội XIV đang trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân.

Pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được in khổ lớn, bố trí trang trọng, phía dưới trang trí hoa tạo điểm nhấn.
Dọc các tuyến đường, không khó để bắt gặp những backdrop chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Người dân Thủ đô luôn hân hoan, mong chờ vào một Đại hội thành công và kỷ nguyên vươn mình của toàn dân tộc Việt Nam. Ông Trần Dũng (78 tuổi, Cựu chiến binh, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) nói: "Chúng tôi là những người đã đi qua thời chiến, khó lắm mới dành được hòa bình đấy, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nhưng với những bước đi hiện đại hơn, bảo vệ vững chắc chủ quyền và vị thế của Việt Nam”.

Từng chứng kiến nhiều kỳ Đại hội, ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi, một cán bộ hưu trí, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) ánh mắt ánh lên niềm tin sắc đá vào công cuộc chỉnh đốn Đảng. Ông Thành chia sẻ: "Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng để sàng lọc những cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Tôi kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục bầu chọn được đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm để duy trì sự ổn định và đưa đất nước phát triển bền vững".

unknown.jpg
Những chậu hoa tươi thắm cũng được trồng xen kẽ với các backdrop tạo không khí hân hoan trong ngày hội lớn đang tới gần.

Không chỉ thế hệ đi trước, những người đang là trụ cột kinh tế cũng mang trong mình những kỳ vọng sát sườn. Tại một góc chợ truyền thống, bà Lê Thu Hà vừa nhanh tay sắp xếp hàng hóa vừa hào hứng khi nhắc về ngày hội lớn: "Tôi mong Đại hội sẽ có những chính sách phù hợp hỗ trợ tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ, có như vậy, kinh tế mới ổn định, chúng tôi mới yên tâm đầu tư, lo cho tương lai con cái”.

Sức lan tỏa của Đại hội XIV còn mạnh mẽ hơn trong giới trí thức trẻ. Anh Trần Minh Quân (phường Hà Đông, Hà Nội), một kỹ sư công nghệ mới ra trường, nhìn nhận đây là "cơ hội vàng" để Việt Nam thực hiện cú nhảy vọt về chuyển đổi số, một trong những trụ cột chính mà dự thảo văn kiện Đại hội XIV hướng tới.

"Thế hệ Gen Z chúng tôi mong muốn Đại hội XIV sẽ mở ra kỷ nguyên của kinh tế tri thức. Những chính sách hỗ trợ sinh viên và người dân khởi nghiệp đột phá sẽ là động lực để trí tuệ Việt vươn tầm quốc tế" - anh Quân nói.

Ảnh 5
Trên phố Kim Mã, các ngõ nhỏ cũng đồng loạt được người dân thay áo đỏ rực, hòa chung không khí hân hoan của cả nước.

Sự hứng khởi ấy thậm chí len lỏi vào cả những tâm hồn ngây thơ nhất. Với các em nhỏ, Đại hội Đảng là niềm tự hào và niềm tin yêu về một đất nước yên bình, phát triển, mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Hà Nội những ngày này không chỉ đẹp bởi sắc cờ, mà còn đẹp bởi "ý Đảng - lòng Dân" đang hòa quyện. Dù ở độ tuổi hay cương vị nào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, hướng về một tương lai Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: