(CLO) Từ bữa cơm sum họp, phiên chợ Tết rộn ràng đến những chuyến du Xuân nơi di tích lịch sử, mỗi trải nghiệm đầu năm đều có thể trở thành “lớp học đặc biệt” giúp con hiểu mình đến từ đâu và trân trọng mái ấm gia đình.
(NB&CL) Bất cứ ai sinh ra cũng đều có một quê hương để mà vấn vương, để mà thương mà nhớ, mà bồi hồi cảm xúc mỗi khi phải xa quê nhà và những người thân yêu của mình. Chẳng vậy mà quê hương luôn “là chùm khế ngọt…” trong tâm thức và những kỷ niệm tuổi thơ đầy ăm ắp của mỗi chúng ta, để mỗi khi lưu luyến, con người ta thường tìm về với tổ tiên, cội nguồn.
(CLO) Sáng ngày mai (9/8), Công trình tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng sẽ được khánh thành và bàn giao. Đến với nơi đây, người làm báo và công chúng không chỉ được chứng kiến, cảm nhận về một ngôi nhà di sản của người làm báo mà còn hiểu hơn về dòng chảy lịch sử của báo chí nước nhà.