(CLO) Dù còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng các hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã (TP Hà Nội) đã trang hoàng rực rỡ, bày bán nhiều món đồ chơi và đồ trang trí với đủ màu sắc, kiểu dáng bắt mắt, thu hút người dân và du khách.
(CLO) Đối với nhiều người, câu trả lời chính là một nhân vật nhồi bông độc đáo, phủ cao su với đôi tai nhọn, đôi mắt dữ dằn, hàm răng cưa và nụ cười tinh quái: Labubu.
(CLO) Còn một tháng nữa mới đến Trung Thu nhưng Phố Hàng Mã đã khoác lên mình chiếc áo mang sắc đỏ của đèn lồng, đầu lân và vô số đồ chơi truyền thống khác, thu hút được nhiều khách du lịch.
(CLO) Một chiếc máy bay chiến đấu đồ chơi do Trung Quốc sản xuất theo mô hình máy bay thật của Nga đang lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook, với nhu cầu cao từ nước ngoài. Nó được quảng cáo "sẽ không bao giờ hỏng"!
(CLO) Cận kề Tết Trung thu, nhu cầu mua sắm đồ chơi, quà tặng của người dân tăng cao nhưng hầu như các hàng quán đều không có hàng để bán. Nhiều cửa hàng chấp nhận đưa hàng cũ ra bán, thậm chí mang cả đồ Halloween để bán cho khách.
(CLO) Ngày 14/9, Cục Quản lý thị trường Nam Định cho biết: Sau nhiều ngày trinh sát, phục kích, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công kho chứa đồ chơi “made in China” 300m2 lớn nhất từ trước tới nay.
(NB&CL) Cách đây vài chục năm, đám trẻ con hầu như đứa nào cũng từng có một món đồ chơi khá thú vị là con giống bằng đất hay ông tiến sĩ giấy. Một mảnh đất thó dán giấy màu sặc sỡ, ra hình ông tiến sĩ vinh quy, gửi gắm một ước vọng học hành đỗ đạt...
(CLO) Cơ quan chức năng TP.HCM vừa đột kích một kho hàng ở quận 8 và phát hiện 80.000 khẩu trang cùng nhiều mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, hàng gia dụng, thực phẩm, đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc.