Bính Ngọ với đại lão Phan Quang

Bính Ngọ với đại lão Phan Quang

(NB&CL) Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phan Quang sinh năm Mậu Thìn – 1928. Xuân Bính Ngọ - 2026, ông bước qua tuổi 98, cột mốc 100 tuổi đã cận kề. Cách đây chưa lâu, trước thềm năm mới tôi đến thăm nhà báo, nhà văn Phan Quang.
Quê mẹ của ta ơi

Quê mẹ của ta ơi

(CLO) Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), trùng hợp với 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (1920-2020) chúng tôi xin giới thiệu dưới đây bài của nhà báo Phan Quang viết về chuyến ông cùng nhà thơ về thăm tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 7/1975.
Bác Hồ, Người có nhiều duyên nợ với báo chí

Bác Hồ, Người có nhiều duyên nợ với báo chí

(NB&CL) “Bác Hồ, Người có nhiều duyên nợ với báo chí” của tác giả - nhà báo, nhà văn Phan Quang. Một tập hợp công phu hơn 30 bài của Phan Quang đã đăng báo, in sách, viết nhân một sự kiện nào đó của đất nước.
Cặm cụi, dâng hiến cho công việc một cách say đắm nhất

Cặm cụi, dâng hiến cho công việc một cách say đắm nhất

(NB&CL) “Văn chương trở lại hằng ngày, từng giờ phút trên từng con chữ nhọc nhằn. Không có văn chương, không có được những trang báo thấm đẫm chất văn học. Và đã là chữ nghĩa thì sẽ còn lại mãi mãi…” - nhà văn, nhà báo Như Bình trải lòng.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh và những trang văn giàu lòng nhân ái

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh và những trang văn giàu lòng nhân ái

(NB&CL) Tôi được nghe kể về nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh từ các đồng nghiệp đi trước với rất nhiều sự trân trọng và yêu kính. Những ngày đầu Xuân mới được gặp gỡ người phụ nữ đặc biệt này lại càng thêm nể phục hơn với hành trình lao động nghệ thuật văn chương bền bỉ gần 55 năm qua.
Nhà văn - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Tết là để trở về, giải tỏa những phiền muộn của năm cũ

Nhà văn - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Tết là để trở về, giải tỏa những phiền muộn của năm cũ

(NB&CL) Giờ đây trong mỗi người, cảm nhận về Tết Nguyên đán dường như đã rất khác. Còn với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, “ngày Tết là những ngày thiêng liêng, đẹp đẽ để trở về chính ngôi nhà của mình - nơi đầy ắp ký ức kỉ niệm, bao sự ấm áp khác và nhớ về nguồn cội”.
Nhà văn bị bỏ tù vì gọi nhà báo là 'đồng tính béo'

Nhà văn bị bỏ tù vì gọi nhà báo là 'đồng tính béo'

(CLO) Một nhà văn đã bị kết án 60 ngày tù sau khi miệt thị một nhà báo là "đồng tính béo". Cụ thể, Alain Bonnet đã bị buộc tội phỉ báng, phân biệt đối xử và kích động thù hận vì những bình luận mà ông đưa ra về nữ nhà báo Catherine Macherel.
Sợ nhất là bệnh nhạt

Sợ nhất là bệnh nhạt

(NB&CL) Đấy là quan niệm của nhà văn, nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa. Mang cái chuyện viết báo Tết để hỏi thần đồng thơ là vì nghe đâu, có thời kỳ ông “cày báo Tết” với nhuận bút khủng bằng cả mấy tháng lương!
Ở nơi có nhiều nhà báo là nhà văn nổi tiếng

Ở nơi có nhiều nhà báo là nhà văn nổi tiếng

(CLO) Nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi muốn viết mấy dòng về những nhà báo nổi tiếng trên lĩnh vực văn, thơ đã, đang là những cán bộ đoàn trên nhiều lĩnh vực thuộc cơ quan T.Ư đoàn.
Cây viết trẻ Tống Phước Bảo và tình yêu với Sài Gòn

Cây viết trẻ Tống Phước Bảo và tình yêu với Sài Gòn

(NB&CL) Sài Gòn trẻ và năng động. Sâu trong sự sôi động của đô thị lớn nhất đất nước, có một mạch ngầm văn chương của những người viết trẻ. Họ trẻ và nhiệt huyết, yêu văn chương bằng một sự hồn nhiên.