Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố ngày 30/3, ông Tangsiri hy sinh do bị thương nặng trong quá trình tăng cường hệ thống phòng thủ dọc các hòn đảo và bờ biển của Iran - những khu vực bị Mỹ và Israel nhắm tới sau các đòn tấn công của Iran nhằm vào hạ tầng đối phương.
IRGC nhấn mạnh người dân Iran đã quen với những sự hy sinh như vậy và cho rằng các lực lượng của nước này sẽ tiếp tục con đường đã chọn với sức mạnh lớn hơn, ngay cả khi mất đi các chỉ huy cấp cao.
IRGC cho biết các đơn vị Hải quân vẫn duy trì hoạt động, tiếp tục triển khai các đòn tấn công và giữ quyền kiểm soát tại các khu vực trọng yếu, đặc biệt là eo biển Hormuz, trong thời gian gần đây.
IRGC cũng nhắc lại lịch sử đối đầu với các chiến dịch của các cường quốc, bao gồm các hoạt động hộ tống tàu chở dầu, các cuộc đụng độ trên biển trong chiến tranh Iran - Iraq kéo dài 8 năm, cũng như việc bắt giữ binh sĩ và tàu của đối phương. Theo lực lượng này, những ký ức đó vẫn được xem là niềm tự hào của người dân Iran.
Trong một thông điệp riêng, Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei đã gửi lời chia buồn và ca ngợi Chuẩn đô đốc Tangsiri, đồng thời cầu nguyện cho vị chỉ huy được tôn vinh. IRGC cho biết sẽ tiếp tục con đường đã đề ra.
Cái chết của ông Tangsiri diễn ra sau khi hầu hết các lãnh đạo chủ chốt của Iran đều bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công hoặc ám sát của Mỹ và Israel, mới nhất là trường hợp của Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hồi giữa tháng 3 này.
Tổn thất này còn đặc biệt nghiêm trọng trong bối cảnh giao tranh nhắm vào các mục tiêu hải quân của nhau đang gia tăng trong cuộc chiến. Đặc biệt, viễn cảnh Mỹ sắp đổ bộ thủy quân lục chiến vào Iran đang được truyền thông quốc tế nhắc tới hàng ngày.