Tượng đồng trong bảo tàng bị đốn hạ, bán sắt vụn
(CLO) Một bức tượng đồng về một trong những vũ công ba lê người Mỹ bản địa nổi tiếng nhất ở Oklahoma đã bị đánh cắp hoàn toàn khỏi cơ sở bên ngoài bảo tàng Tulsa và bán làm phế liệu cho một công ty tái chế, chính quyền cho biết hôm 2/5 vừa qua.
Các quan chức bảo tàng cho biết bức tượng Năm Mặt trăng của Marjorie Tallchief có khả năng bị cắt mất khỏi giá đỡ bên ngoài Hiệp hội Lịch sử Tulsa từ 28/4, tờ Tulsa World đưa tin.

Chân đế - nơi bức tượng Marjorie Tallchief từng được trưng bày bên ngoài Hiệp hội Lịch sử Tulsa. (Nguồn: Mike Simons/Tulsa World/AP).
Các quan chức bảo tàng đã nhận được một cuộc gọi hôm 2/5 từ CMC Recycling ở phía tây nam quận Rogers County để xác định những gì được cho là các mảnh của bức tượng đồng, tờ báo đưa tin.
Michelle Place, Giám đốc Bảo tàng và Hiệp hội Lịch sử Tulsa, đã kiểm tra các mảnh được phục hồi vào cuối buổi sáng ngày 2/5 và xác minh rằng chúng đều là một phần của bức tượng.
“Sở Cảnh sát Tulsa đang làm việc tích cực để bắt tên trộm”, vị đại diện này cho biết trong một tuyên bố.
Các phần khác của bức tượng, bao gồm cả đầu và một phần của một cánh tay, vẫn bị mất tích.
Place cho biết khuôn ban đầu của bức tượng đã bị đốt cháy trong lò đúc, vì vậy việc tái tạo bức tượng sẽ phức tạp hơn nhiều.
Các bức tượng thuộc tác phẩm Năm Mặt Trăng được tạo ra bởi các nghệ sĩ vùng Tulsa - Monte England và Gary Henson. Trong khi England đã tạo nên 2 trong số các tác phẩm trước khi ông qua đời vào năm 2005, thì Henson đã hoàn thành dự án.
Các bức tượng khác thuộc Năm Mặt Trăng mô tả các nghệ sĩ ballet nổi tiếng người Mỹ da đỏ là Yvonne Chouteau, Rosella Hightower, Moscelyne Larkin và Maria Tallchief, em gái của Marjorie Tallchief.
Sơn Tùng (Theo AP)