Vợ chồng bác sĩ, điều dưỡng “diệt Covid”: “Con khóc đòi ba mẹ, tôi chỉ biết lén gạt nước mắt”

“Ba ơi hết dịch chưa? Về với con đi”

Đó là tiếng gọi của một bé gái ngày đêm trông ngóng ba mẹ đang ở tuyến đầu chống dịch, nơi cách xa em hàng chục cây số. Nhận cuộc gọi vào lúc 5h sáng, từ đứa con gái chỉ mới 4 tuổi, anh Huỳnh Tuấn Kiệt (28 tuổi, bác sĩ đa khoa, ngụ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) lén gạt nước mắt để tiếp tục nhiệm vụ, tiếp tục hành trình chống dịch cùng các y bác sĩ và các tình nguyện viên khác.

vo chong bac si dieu duong diet covid con khoc doi ba me toi chi biet len gat nuoc mat hinh 1

Nhận nhiệm vụ chống dịch, anh Kiệt và chị Tầm để lại con gái 4 tuổi cho bà nội chăm sóc để đi công tác ở một nơi xa nhà.

Bài liên quan

80 tình nguyện viên được tiêm mũi 2 vaccine Covid-19 COVIVAC

Nam người mẫu tình nguyện mai táng cho người mất vì Covid-19: "Tôi trân quý hơn sinh mệnh của mỗi người”

Nữ sinh 16 tuổi hằng ngày lái xe 60km đi làm tình nguyện: “Mong hết dịch để đoàn tụ với ba mẹ”

Gia đình “cựu F0” đăng ký làm tình nguyện, hỗ trợ 30.000 ly giấy cho các phường, quận và bệnh viện dã chiến

Từ những ngày đầu khi dịch bệnh bùng phát, anh Kiệt được giao nhiệm vụ khám sàng lọc, hỗ trợ tiêm vaccine Covid-19, cấp cứu cho người dân tại Đội cấp cứu dã chiến ở địa phương. Còn vợ anh là chị Nguyễn Thị Ngọc Tầm (28 tuổi, điều dưỡng) đang công tác tại bệnh viện dã chiến số 6 (Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng), phụ trách chăm sóc bệnh nhân F0. Vì tính chất công việc nên chị Tầm không thể về nhà thăm con, còn riêng anh Kiệt, cách 4-5 ngày, có khi 10-15 ngày anh lại thay vợ về chăm sóc con 1 lần.

“Lần nào tôi được về nhà, chỉ cần nghe thấy tiếng xe ngoài cửa thôi là con chạy ùa ra đón. Nhiều lúc con đang ăn cơm, nghe tôi về con bỏ chén cơm xuống chạy ra kêu ba. Những lúc được về như thế tôi và vợ đều mua quần áo mới, bánh ngọt cho con ăn. Tôi và vợ thay phiên nhau về nhà như thế, thấy ba hoặc mẹ ở nhà, con tôi vui vẻ rồi cười cả ngày”, anh Kiệt cười nói.

vo chong bac si dieu duong diet covid con khoc doi ba me toi chi biet len gat nuoc mat hinh 2

Những ngày còn công tác ở huyện nhà, anh Kiệt thỉnh thoảng thay vợ về nhà chăm sóc con.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 9, anh Kiệt được giao nhiệm vụ đi công tác tại địa phương huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cách xa nhà anh khoảng 100 km), nên từ đó cả hai vợ chồng anh đành phải gửi nhờ con cho bà nội chăm sóc.

“Nhớ nhất là ngày con ra tiễn tôi đi công tác, con khóc nhiều lắm. Tới giờ di chuyển rồi nhưng mọi người thấy vậy thì kêu tôi nán lại với con một chút. Lúc xe lăn bánh, con vừa khóc vừa chạy theo kêu ‘ba ơi đừng đi’. Lúc đó tôi đau như đứt từng đoạn ruột. Thương con lắm, nhưng nghĩ tới ngày dịch bệnh được đẩy lùi, tôi lại bước tiếp. Tôi và vợ đều là người làm trong ngành y tế. Có nhiều bạn tình nguyện viên chỉ mới học lớp 9, lớp 10, họ còn xông pha chống dịch thì không có lý do gì mình ở nhà hết", anh Kiệt nghẹn ngào.

vo chong bac si dieu duong diet covid con khoc doi ba me toi chi biet len gat nuoc mat hinh 3

Làm việc ở một nơi xa, bác sĩ Kiệt đỡ nhớ con nhờ may mắn nhận được sự yêu thương của người dân.

Đúng 6h mỗi ngày, anh Kiệt sẽ bắt đầu công việc khám sàng lọc, tiêm vaccine Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Đến 18h khi công việc kết thúc, anh thường tranh thủ thời gian gọi về hỏi thăm con.

“Hễ có ai hỏi con ‘ba mẹ đi đâu rồi?’, con lại cười ngây thơ nói ‘ba mẹ đi giết Covid rồi’. Biết con còn nhỏ mà hiểu được công việc của ba mẹ, tôi thấy an tâm phần nào. Làm việc ở đây có nhiều kỷ niệm vui lắm. Xa nhà, nhớ con, mệt mỏi vì mặc bộ đồ bảo hộ cả ngày, nhưng đổi lại được tình cảm của người dân. Có nhiều cô chú thấy chúng tôi không có nước uống nên đã về nhà pha cà phê, chuẩn bị nước suối cho chúng tôi”, nam bác sĩ nói.

Anh Kiệt cho biết, vợ anh luôn trong tư thế sẵn sàng, túc trực 24/7 tại bệnh viện dã chiến do có nhiều bệnh nhân là F0 chuyển biến nặng. Vì thế, chị hiếm khi có thời gian gọi về nhà để nói chuyện với con. Nam bác sĩ kể, có những hôm tiếp nhận bệnh nhi F0 vào bệnh viện, đôi lúc vợ xúc động vì nhớ đến con mình.

vo chong bac si dieu duong diet covid con khoc doi ba me toi chi biet len gat nuoc mat hinh 4

Vợ anh, chị Tầm đang công tác tại bệnh viện dã chiến số 6 của huyện Vĩnh Hưng.

“Có nhiều lúc vợ tôi nhìn thấy những bệnh nhi F0, vợ tôi liền thấy nhớ con nhiều. Nhớ nhất là hôm vợ gửi cho tôi ảnh một bệnh nhi cỡ tuổi con tôi đến bệnh viện chữa trị, bên cạnh bé không có ai ngoài hành lí mà người nhà chuẩn bị. Lúc đó vợ tôi rưng rưng nước mắt, thương bé lắm. May mắn là bé ngoan và hiểu chuyện nên cũng khá yên tâm. Đó cũng là lí do vợ tôi hiếm khi về nhà, vì sợ không may lây nhiễm cho con, rồi con lại rơi vào hoàn cảnh giống bệnh nhi đó”, anh Kiệt chia sẻ.

vo chong bac si dieu duong diet covid con khoc doi ba me toi chi biet len gat nuoc mat hinh 5

Anh Kiệt tranh thủ những lúc nghỉ ngơi để gọi về hỏi thăm con.

Nam bác sĩ chia sẻ, tháng 10 tới sẽ là sinh nhật của bé, anh và vợ dự định sẽ nhờ bà nội  mua bánh kem, rồi cùng nhau gọi điện chúc sinh nhật cho con từ xa.

“Mong ước lớn nhất của tôi hiện tại là bệnh dịch sớm được đẩy lùi để không còn gia đình nào phải cách xa nhau như tôi. Sự mệt nhọc của vợ chồng tôi chỉ là một phần nhỏ so với sự căng thẳng của hàng nghìn y bác sĩ ngoài kia. Đó cũng là động lực để chúng tôi cố gắng hằng ngày làm tốt nhiệm vụ của mình. Mong một ngày hết dịch, để tôi có thể trả lời câu hỏi ‘ba ơi chừng nào về’ của con”, chàng trai 9X cười nói.

Xem thêm

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông Nguyễn Văn Ba vừa được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ.

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

(CLO) Nguyễn Cảnh Lương là một trong những người lính trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ông cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ và trải qua những ngày tháng chiến đấu vô cùng khốc liệt. Dù dính đạn, ông vẫn trở lại Thành cổ khi vết thương chưa lành hẳn để tiếp tục chiến đấu và tìm đưa đồng đội đã hy sinh trở về.

Nghệ An cho thuê công sở dôi dư giá từ hơn 600 nghìn đồng đến nửa tỷ mỗi năm

Nghệ An cho thuê công sở dôi dư giá từ hơn 600 nghìn đồng đến nửa tỷ mỗi năm

(CLO) Trong 8 trụ sở, khu đất dôi dư được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê lần này, trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh cho thuê với giá khởi điểm hơn 528 triệu đồng/năm. Trong khi đó, giá thuê thấp nhất là Trường Tiểu học Châu Bình 1, với 660.000 đồng mỗi năm. Khu đất này không có tài sản gắn liền với đất.

Mô hình HTX nông nghiệp giúp nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Quảng Ninh: Bứt tốc kinh tế tập thể để tái thiết nông thôn

(CLO) UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030, lấy ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị làm động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển nông thôn bền vững, nhất là trong bối cảnh địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do đợt bão lũ diện rộng vừa qua.

Hải Phòng: Bão số 4 gây mưa lớn gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực

Hải Phòng: Bão số 4 mưa lớn gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực

(CLO) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 di chuyển chậm trên vùng biển phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 19/8 đến chiều 23/8, thành phố Hải Phòng tiếp tục trải qua đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Lượng mưa tích lũy tại nhiều trạm đã vượt mức 250 mm, riêng đảo Bạch Long Vĩ đạt 326,5 mm, khiến hàng loạt xã, phường ghi nhận thiệt hại do ngập úng cục bộ và sạt lở đất.

Cỡ chữ bài viết: