2 tử tù trốn khỏi trại giam T16-Bộ Công an: Lê Văn Thọ đã gọi điện từ trại giam ra ngoài thuê giết người như thế nào?

"Lý lịch phạm tội” của Lê Văn Thọ (Thọ sứt) vượt  ngoài tưởng tượng của nhiều người. Thông tin độc quyền của Congluan.vn.

(CLO) "Lý lịch phạm tội” của Lê Văn Thọ (Thọ sứt) vượt  ngoài tưởng tượng của nhiều người. Thông tin độc quyền của Congluan.vn.

"Lý lịch phạm tội" của Thọ "sứt" nằm ngoài sự tưởng tượng và khiến nhiều người ớn lạnh!
"Lý lịch phạm tội" của Thọ "sứt" nằm ngoài sự tưởng tượng và khiến nhiều người ớn lạnh!

Lê Văn Thọ là đối tượng có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” năm 2002 và 2009; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” năm 2004; “Giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và đưa hối lộ” năm 2013 bị TANDTC xét xử phúc thẩm 25 năm tù giam và được đưa đi thi hành án phạt tù tại Trại giam Nam Hà.Một tình tiết đặc biệt đáng chú ý là trong thời gian thụ án tại đây, Lê Văn Thọ đã vi phạm quy định của trại giam, gọi điện thoại ra bên ngoài thuê và chỉ đạo các đàn em, tay chân thực hiện hành vi “Giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép  chất ma túy”.Tại phiên tòa ngày 17-18/5/2017, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên xét xử sơ thẩm Lê Văn Thọ cùng đồng bọn và tuyên tên này 20 năm tù  về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.Bản chất côn đồ, ngông cuồng của Lê Văn Thọ được cho là còn vượt cả “ông trùm” một thời Năm Cam. Tại phiên xét xử này, Lê Văn thọ đã ngang nhiên đe dọa HĐXX!Về “lý lịch phạm tội “ của Lê Văn Thọ, trước tiên không thể không nhắc tới hành vi Giết người.Đó là vào cuối năm 2014, Nguyễn Trọng Nghĩa (Nghĩa vổ) ở Phủ Lý, Hà Nam nhờ Lê Văn Thọ (đang thụ án tại trại giam Nam Hà) cho đàn em của Thọ ở Hải Dương sang Hà Nam xử lý 2 đối tượng có mâu thuẫn với Nghĩa với số tiền là 100 triệu đồng.Đầu tháng 12/2014, Thọ điện thoại cho Nguyễn Văn Dũng ra lệnh cho Dũng sang Hà Nam bắn người có mâu thuẫn với bạn của Thọ ở Hà Nam. Dũng nhận “đơn đặt hàng” và kéo theo Vũ Đình Thăng tham gia. Vài ngày sau đó, Thọ hướng dẫn Dũng (qua điện thoại)  đến gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi tại khu vực gần quán 559 (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để lấy một khẩu súng bắn đạn hoa cải và 5 viên đạn rồi mang đi cất giấu.Vài ngày sau, Thọ nhắn số điện thoại và báo Dũng sang Hà Nam gặp người này để nhận ứng tiền và thông tin đối tượng cần bắn. Dũng đi xe máy đèo Thăng sang cổng Bệnh viện đa khoa Hà Nam để gặp người của Thọ…Khi đã được chỉ địa chỉ nhà các anh Tiến, Khanh, Dũng quay lại đón Thăng và chuẩn bị các bước gây án, bắn người theo đơn đặt hàng của Thọ sứt.Ngày 15, 16/12/2014, Thọ lại điện thoại cho Dũng thúc giục xử lý dứt điểm “đơn đặt hàng”. Khoảng 3 giờ chiều ngày 16/12/2014, Dũng đi xe máy đèo Thăng mang súng sang Hà Nam và tìm đến nhà anh Tiến ở huyện Thanh Liêm nhưng anh này không có nhà. Cả hai tiếp tục đến nhà anh Khanh, Dũng gọi điện cho Thọ thông báo việc anh Tiến không có nhà và hỏi Thọ cách “điều” anh Khanh ra khỏi nhà. Thọ đã hướng dẫn cụ thể…Khoảng 9 giờ đêm ngày 16/12/2014, Dũng và Thăng quay lại nhà anh Tiến. Khi vào gần đến nhà anh Tiến thì chúng gặp anh này đi xe máy từ trong ngõ ra. Dũng lái xe áp sát xe máy anh Tiến. Nhận thấy Thăng chĩa súng vào người, anh Tiến lao xe vào xe Dũng hô hoán “Giết người! Giết người!”. Dũng tránh xe anh Tiến nên loạng choạng, thiếu chút nữa bị ngã xe. Thăng xuống xe đi theo anh Tiến, lên đạn rồi chĩa thẳng súng bắn anh Tiến. Súng nổ. Đạn bắn vào đầu, mặt của anh Tiến và cháu Trần Mạnh Cường.Sau khi gây án, Thăng leo lên xe máy của Dũng rồi chuồn về Hưng Yên đi sang Hải Dương. Ngày hôm sau, Thọ điện thoại cho Dũng thông báo đã bắn nhầm vào cháu bé, cả hai đang cấp cứu. Ngày 8/1/2015, Dũng, Thăng bị bắt, cơ quan cảnh sát thu được 2 ảnh chân dung anh Tiến, anh Khanh, 2 viên đạn, 1 điện thoại…(còn tiếp)

Ngô Kinh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: