(CLO) Các tay súng tự giới thiệu mình là Taliban đã tấn công một đám cưới ở miền đông Afghanistan để ngăn chặn mọi người mở nhạc và giết chết ít nhất ba người, chính phủ cho biết.
Những kẻ giết người nói rằng họ là Taliban, nhưng chính phủ phủ nhận trách nhiệm và nói rằng hai trong số họ đã bị bắt.
Phát ngôn viên chính phủ Taliban Zabihullah Mujahid hôm thứ Bảy (30/10) cho biết hai trong số ba kẻ tấn công đã bị bắt giữ và phủ nhận họ đang hành động nhân danh phong trào Taliban.
“Đêm qua, tại đám cưới của Haji Malang Jan ở làng Shamspur Mar Ghundi của Nangarhar, ba người tự giới thiệu là Taliban đã bước vào và yêu cầu nhạc ngừng phát", ông nói. “Hậu quả của vụ nổ súng là ít nhất ba người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương".
“Hai nghi phạm đã bị Taliban bắt giữ vì liên quan đến vụ việc và một kẻ trốn thoát vẫn đang bị truy đuổi", ông cho hay. “Những thủ phạm của vụ việc bị bắt, những kẻ đã sử dụng danh nghĩa Taliban để thực hiện mối thù cá nhân của mình, đã bị giao nộp để đối mặt với luật pháp Sharia”.
Ông Qazi Mullah Adel, người phát ngôn của thống đốc Taliban ở tỉnh Nangarhar, xác nhận vụ việc nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Một người thân của các nạn nhân cho biết, các tay súng Taliban đã nổ súng khi họ đang phát nhạc.
Âm nhạc đã bị cấm khi Taliban cai trị Afghanistan vào năm 2001 và trong khi chính phủ mới chưa ban hành sắc lệnh như vậy, giới lãnh đạo của họ vẫn tỏ ra khó chịu về việc sử dụng âm nhạc trong lĩnh vực giải trí và coi đó là hành vi vi phạm luật Hồi giáo.
“Những người đàn ông trẻ tuổi đang chơi nhạc trong một căn phòng riêng biệt và ba chiến binh Taliban đã đến và nổ súng vào họ. Hai người bị thương rất nghiêm trọng và đã tử vong”, nhân chứng nói với các phóng viên.
"Nếu bất cứ ai giết ai đó, ngay cả khi họ là nhân viên của chúng tôi, đó là một tội ác và chúng tôi sẽ giao nộp họ với tòa án và họ sẽ phải đối mặt với pháp luật", người phát ngôn Taliban cho hay.
Kể từ khi trở lại nắm quyền vào giữa tháng 8 sau khi lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn, Taliban đang tìm kiếm sự công nhận của quốc tế và chấm dứt các lệnh trừng phạt và đã cố gắng thể hiện một bộ mặt ôn hòa hơn.
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.
(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.
(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).
(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.
(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.