4 ca COVID-19 mới ở Hải Dương: Dự tiệc cưới, họp đại hội, đi du lịch nhiều nơi

(CLO) 4 bệnh nhân mắc COVID-19 mới tại Hải Dương đã có lịch trình dài, phức tạp, đi nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người; trong đó có đi ăn cưới, dự đại hội Đảng, đi du lịch...
Nhà hàng Thế giới bò tươi - 'ổ dịch' ở Hải Dương bị phong tỏa. Ảnh: TL.

Nhà hàng Thế giới bò tươi - 'ổ dịch' ở Hải Dương bị phong tỏa. Ảnh: TL.

Tối 17/8, Bộ Y tế phát đi thông báo 4 bệnh nhân (BN) trú tại Hải Dương mắc COVID-19 liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi gồm: bệnh nhân 970, 971, 972, 973.

Theo đó, 4 BN đã có lịch trình dài, phức tạp, đi nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người; trong đó có đi ăn cưới, dự đại hội Đảng, đi du lịch…

Bệnh nhân 970: N.A.H.N (SN 2007), trú tại đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, hiện đang là học sinh THCS. Khoảng 6h sáng 18/7, bệnh nhân đi du lịch Sapa với gia đình và gia đình chị Q. (chủ nhà hàng Thế giới bò tươi), khi đến nơi nghỉ lại khách sạn Sapa Highland Rersot.

Sáng 19/7, bệnh nhân ăn sáng tại khách sạn, sau đó đi chơi vài địa điểm du lịch nhưng chỉ ngồi trên xe (do trời mưa), đến trưa cả gia đình bệnh nhân quay trở lại khách sạn dùng bữa và nghỉ tại phòng. Đến 15h cùng ngày, cả nhà em N. đi chơi ở cầu treo sau đó về khách sạn.

TP Hải Dương thực hiện chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Ảnh: TL.

TP Hải Dương thực hiện chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Ảnh: TL.

Sáng hôm nay, BN970 ăn sáng cùng gia đình tại khách sạn, sau đó nghỉ ngơi đến 11h lên xe quay trở lại Hải Dương cùng bố mẹ và gia đình chị Q. Trên đường về có rẽ vào quán ăn trưa (không nhỡ rõ quán), đến 19h tối về đến TP. Hải Dương. Từ ngày 21/7,  được nghỉ hè  nên chỉ ở nhà xem tivi cùng 2 em ở trên phòng.

Do bố mẹ BN970 là bạn thân với chủ nhà hàng Thế giới bò tươi, cho nên thường xuyên đến chơi, ăn uống cùng. Ngày 1/8, bố mẹ em N. đến nhà anh L (chủ nhà hàng Thế giới bò tươi) chơi, khoảng 22h thì về nhà. Hai ngày sau, bố bệnh nhân ra nhà anh L. uống nước. Ngày 4/8, bà ngoại BN970 ở Phường Lạch Tray (TP. Hải Phòng) đến nhà chơi.

Tiếp đó, ngày 7/8, bố mẹ bệnh nhân cùng 2 con ra nhà anh L. ăn cơm. Thời điểm này chỉ có anh L, không có BN970 và khoảng 21h gia đình anh P. về nhà. Chiều ngày 8/8, anh L. ra nhà bệnh nhân uống nước anh P. khoảng 15 phút. Đến hôm sau, chị Q. chở cháu Đ.T.L ra nhà anh P. chơi với 3 con của anh (trong đó có BN970), đến khoảng 17h, chị Q. ra đón cháu L. về nhà.

Sáng 14/8, bố bệnh nhân ra Trạm y tế phường Tân Bình khai báo, đến khoảng 10h cùng ngày, gia đình BN970 được đưa đến khu cách ly tập trung tại khu kí túc xã Trường Đại học Hải Dương đến nay.Qua rà soát có 9 người tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân.

Lực lượng y tế phun khử khuẩn ở nhà bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Thành Phạm.

Lực lượng y tế phun khử khuẩn ở nhà bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Thành Phạm.

Bệnh nhân 971: T.Đ.P (2006) là học sinh THCS, trú tại khu 12, phường Bình Hàn. Ngày 25/6, bệnh nhân được nghỉ hè nên ở nhà không đi đâu xa. Đến 18h30 ngày 28/7, gia đình gồm 5 thành viên và 18 nhân viên công ty của bố đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi.

Khi ăn xong cả nhà cùng một số nhân viên công ty đi hát tại Vườn sinh thái Thanh Bình; đến khoảng 21h30 về nhà.

Từ ngày 1/8 đến 9/8, BN971 đi học thêm tại nhà cô giáo Ng. (phường Phạm Ngũ Lão); tiếp đó, trong các ngày 10/8-13/8, bệnh nhân không đi đâu.

Sau khi nghe được thông báo, BN971 cùng gia đình đến Trạm Y tế phường Bình Hàn khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà từ 13/8/2020. Qua điều tra dịch tễ, BN971 tiếp xúc với 42 người F1.

Bệnh nhân 972: N.T.A (SN 1986), trú tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình (TP. Hải Dương), là giám đốc công ty nội thất gia đình. Ngày 20/7, bệnh nhân đến nhà chị O (mẹ BN950) khoảng 1h đồng hồ, nhưng không gặp BN950. Từ ngày 23/7 -25/7, bệnh nhân đi làm bình thường trong TP. Hải Dương, đến ngày hôm sau, anh A. cùng gia đình đi du lịch tại Hạ Long.

Từ ngày 27/7 đến sáng 30/7, BN972 ở nhà trông 2 con nhỏ và không đi đâu. Đến 11h30 ngày 30/7, em gái N.T.M đến ăn cơm cùng gia đình; 19h cùng ngày, bệnh nhân và gia đình đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi, sau đó đi uống cà phê ở Phạm Tu, khu Hải Hà (phường Hải Tân, TP Hải Dương) và về nhà bằng xe ô tô riêng.

Ngày 31/7, BN972 ở nhà đến 19h tối cùng gia đình đi xe ô tô riêng và 5 gia đình khác (có danh sách) đi ăn ở nhà hàng hải sản Hải Phòng; đến 21h ăn xong về nhà. Từ 1/8 đến 3/8, bệnh nhân ở nhà không đi đâu.

Sáng hôm sau, anh A. ở nhà và 16h30 cùng ngày, em gái có đưa 2 cháu đến nhà bệnh nhân gửi; khoảng 17h gia đình anh B. sang chơi và ăn tối cùng BN972.

Hải Dương thực hiện phun khử khuẩn nhiều tuyến đường trong thành phố. Ảnh: TL.

Hải Dương thực hiện phun khử khuẩn nhiều tuyến đường trong thành phố. Ảnh: TL.

Sáng 5/8 và 6/8, bệnh nhân ở nhà, đến chiều 6/8, anh A. đi xe ô tô riêng đến Ngân hàng BIDV (ngã tư máy Sứ) nộp tiền. Tại đây, bệnh nhân có gặp nhân viên giao dịch nhưng không nhớ tên. Khi nộp tiền xong, bệnh nhân về nhà.

Khoảng 9h sáng 7/8, BN972 đến ngân hàng nói trên nộp tiền, gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên; đến 10h về nhà chị O. (mẹ BN950) khoảng 15 phút bằng xe ô tô riêng, sau đó về nhà.Đến 14h chiều cùng ngày, anh A. ra ngân hàng Techcombank Thống Nhất nộp tiền, có gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên) sau đó về nhà.

Sáng ngày 8/8/2020, BN972 ở nhà và đến 15h, anh A. đi xe của anh L. về quê thôn Hà Tràng, xã Thăng Long (thị xã Kinh Môn) khoảng 1h30, sau đó lên Hải Dương về nhà.

Đến 19h cùng ngày, anh A. đi ăn tối cùng gia đình tại nhà hàng Thế giới bò tươi bằng xe gia đình, thời điểm này bệnh nhân tiếp xúc nhiều người không rõ, đến khoảng 20h30 cả nhóm ăn xong về nhà.

Đến sáng hôm sau, hai vợ chồng bệnh nhân đi ăn đám cưới tại xã Thanh Quang (huyện Nam Sách) khoảng 30 phút. Quá trình ngồi ăn có gần anh Mạnh sau đó về nhà bằng xe riêng và nhận công trình nhà anh Kh. (số nhà 30 Vũ Nạp, phường Hải Tân).

Tiếp đó, sáng 10/8, bệnh nhân đi khảo sát địa chất (không nhớ tên công ty) ở 204 Trường Chinh (gặp anh Thắng) sau đó về nhà. Đến 14h, anh A. đi ô tô tự lái ra ngân hàng BIDV (ngã tư máy sứ) nộp tiền khoảng 15 phút, sang Ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Thành Đông nộp tiền khoảng 10 phút rồi về nhà.

Sáng ngày 11/8, bệnh nhân không đi đâu, chiều ra ngân hàng BIDV (ngã tư máy sứ) xong về nhà. Từ ngày 12/8- 13/8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà, khai báo y tế trên phần mền NCoV, Bluezone.

Ngày 14/8, bệnh nhân khai báo tại phường và đến 23h cùng ngày được đưa đi cách ly y tế tại ký túc xá trường Đại Học Hải Dương. Qua xác minh ban đầu có 16 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với BN972.

Bệnh nhân 973: P.T.S (SN 1979), trú tại phố Quang Trung, phường Quang Trung (TP. Hải Dương, hiện công tác tại Công an tỉnh. Ngày 3/8, anh S. làm việc tại phòng, đến 18h30 đi ăn tại quán Thế giới bò tươi, sau đó ngồi cùng anh L. (chủ quán) uống nước chè và đi ô tô riêng về nhà.

Từ ngày 4/8  đến 7/8, BN973 đi làm bằng xe ô tô riêng, khi đến cơ quan có tiếp xúc khoảng 10 người. Đến sáng 8/8, bệnh nhân ở nhà và khoảng 13h30, anh S. đi xe ô tô riêng ra cơ quan dự trù bị Đại hội Đảng khoảng 2h đồng hồ, sau đó về nhà.

Ngày hôm sau, bệnh nhân này đi xe ô tô về quê thôn Quan Lộc, xã Tiên Động (huyện Tứ Kỳ) gặp mẹ khoảng 1h, sau đó về nhà tại TP Hải Dương. Đến ngày 10/8, buổi sáng, anh S. làm việc tại cơ quan, 13h30 chiều dự Đại hội Đảng sau đó về nhà ở nhà không đi đâu.

Hôm sau, bệnh nhân dự Đại hội Đảng cả ngày, đến 17h nhận được thông báo tự cách ly tại nhà. Đến ngày 14/8, BN973 được đưa đi cách ly tập trung tại kí túc xá trường Đại học Hải Dương. Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, BN973 tiếp xúc trực tiếp với 14 người.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: