Agribank trao tặng 37 căn 'Nhà hy vọng' tại Hà Tĩnh

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), kỷ niệm 37 năm thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2025), sáng ngày 29/4/2025, tại Hà Tĩnh, Agribank phối hợp cùng Quỹ Hy vọng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khê tổ chức Lễ khởi công, trao tặng 37 căn “Nhà hy vọng” cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hương Khê.

Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Thanh Điện - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Hương Khê, ông Thái Phúc Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các hộ gia đình được trao tặng. Về phía Agribank có ông Phan Duy Sáng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, ông Nguyễn Nam Nhật - Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Hương Khê. Về phía Quỹ Hy vọng, có ông Vũ Ngọc Anh - Giám đốc dự án Nhà Hy vọng.

37 căn nhà trao tặng được gây quỹ từ Giải chạy trực tuyến “Bước chạy triệu niềm tin” do Agribank phát động từ ngày 7-13/4/2025 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập Agribank. Các vận động viên là cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống Agribank cùng khách hàng, đối tác đã cùng nhau đóng góp từng bước chạy ý nghĩa để gây quỹ. Mỗi bước chạy là một thông điệp nhân văn, một cam kết sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

750-202504291538051.jpg
Đại diện các nhà tài trợ trao biểu trưng tài trợ 37 Nhà hy vọng cho lãnh đạo huyện Hương Khê.

Là một huyện miền núi, biên giới, nơi “chảo lửa, túi mưa”, Hương Khê là địa phương thường xuyên phải chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, đời sống, kinh tế của một bộ phận người dân còn chưa ổn định. Toàn huyện có khoảng trên 240 hộ gia đình thuộc diện chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều hộ gia đình phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Agribank đồng hành cùng Quỹ Hy vọng hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 37 hộ gia đình. Đây không chỉ là những mái nhà kiên cố, mà còn là những tổ ấm, nơi gửi gắm niềm tin hy vọng về một tương lai ổn định hơn cho bà con, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc và tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

750-202504291538052.jpg
Đại diện các nhà tài trợ và lãnh đạo huyện Hương Khê trao biểu trưng hỗ trợ cho các gia đình.

Chương trình càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức tại huyện Hương Khê - Hà Tĩnh vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hương Khê là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, là “cánh cửa thép” đã kiên cường đánh trả nhiều cuộc tập kích phá hoại của địch, bảo vệ vững chắc hậu phương và làm tròn nghĩa vụ huy động sức người, sức của chi viện cho các chiến trường.

Trong đợt trao tặng này, một trong những ngôi nhà mang ý nghĩa vô cùng xúc động là căn nhà trao tặng cho gia đình ông Trần Viết Vấn, thôn 3, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ở tuổi 98, ông Vấn là biểu tượng sống của lịch sử, là chứng nhân của những năm tháng hào hùng khi từng tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ, miền Nam và nước bạn Lào. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Tam, nay đã 100 tuổi, bị bệnh nằm liệt giường và không còn minh mẫn. Hai ông bà sống trong một ngôi nhà cấp bốn xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái dột, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Cuộc sống hằng ngày của hai ông bà chỉ trông cậy vào lương hưu và trợ cấp, phần lớn phải dành cho thuốc men và chi phí sinh hoạt tối thiểu.

750-202504291538053.jpg
Ông Trần Viết Vấn (thứ 2 từ phải sang) là một trong các hộ gia đình nhận trao tặng Nhà Hy vọng.

Điều mong ước cuối đời của ông giản dị mà da diết: “Chỉ mong có được một căn nhà xây chắc chắn, để những ngày cuối đời của vợ chồng tôi không còn chịu cảnh lạnh lẽo, dột nát mỗi khi mưa về”. Việc Agribank khởi công, trao tặng căn nhà mới cho ông Trần Viết Vấn không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là sự tri ân sâu sắc đến những con người đã viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc. Đó cũng là thông điệp nhân văn mà Agribank muốn gửi gắm: không ai bị lãng quên, những hy sinh hôm qua vẫn luôn được khắc ghi, trân trọng trong những hành động hôm nay.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hà Văn Đàn - Chủ tịch UBMTTQ huyện Hương Khê thay mặt các cấp địa phương ghi nhận và trân trọng những đóng góp, những tình cảm quý báu, sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và hết sức ý nghĩa của Agribank đối với huyện Hương Khê nói chung và các hộ gia đình được tài trợ nhà ở nói riêng.

750-202504291538054.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà cho hộ ông Trần Văn Hường ở thôn Nam Trà, xã Hương Trà.

37 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn coi trọng công tác an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng với kinh phí tài trợ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Trong năm 2024, Agribank đã dành gần 700 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó gần 230 tỷ đồng dành riêng cho phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đóng góp thiết thực cho hàng ngàn hộ gia đình trên khắp cả nước. Các căn “Nhà Hy Vọng” tại Hương Khê là minh chứng cho cam kết vì cộng đồng của Agribank, là sự kết nối của những trái tim nhân ái, đồng hành cùng hướng đến một tương lai bền vững hơn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: