Ấm áp tình người vụ lão nông ở rốn lũ vượt 1000 km bán mai Tết bị “khách quên trả tiền”

Ngày 9/2, điểm bán mai Tết trước cửa một nhà dân ở đường Nguyễn Xí, xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) bỗng nhộn nhịp khác thường. Nhiều khách hàng vào xem cây, hỏi giá, chốt mua rôm rả. Giữa khung cảnh ấy, ông Đặng Đình Tuấn (SN 1973, quê Gia Lai) vừa vui mừng, vừa không khỏi bất ngờ. Ông lúng túng chạy ra chạy vào, đôi tay cuống cuồng với lượng khách đông đột xuất.

Điểm bán mai Tết của người đàn ông Gia Lai bỗng nhộn nhịp khác thường
Điểm bán mai Tết của người đàn ông Gia Lai bỗng nhộn nhịp khác thường. Ảnh: Kim Long

Chỉ một ngày trước, khoảng 150 chậu mai theo ông Tuấn vượt gần 1.000km từ Gia Lai ra Nghệ An, nằm lặng lẽ bên vệ đường. Đây là những gốc mai mà ông gom góp trong vườn và mua thêm từ vài vườn khác sau mùa lũ dữ cuối năm 2025. Ông kể, trận lũ dữ khiến gần 1000 gốc mai trong vườn bị hư hỏng, nhiều cây ra hoa muộn, coi như mất trắng cả vụ tết.

Hành trình mưu sinh của ông vốn đã nhiều nhọc nhằn, lại thêm một phen chạnh lòng khi gặp chuyện “khách quên trả tiền”. Theo chia sẻ của ông, vào ngày 6/2, ông có bán cho một vị khách hai chậu mai. Người này chở một chậu về trước, hẹn quay lại lấy chậu còn lại sẽ thanh toán.

Ông Tuấn xúc động “người dân ở đây tốt quá…”
Ông Tuấn xúc động “người dân ở đây tốt quá…”. Ảnh: Kim Long

Nhưng rồi, người đàn ông này chờ hết ngày này sang ngày khác vẫn không thấy khách quay lại trả tiền. Do không có số điện thoại nên ông không biết liên lạc với ai. Với người đàn ông này, số tiền gần vài triệu ấy không chỉ là giá của hai chậu mai, mà còn là chi phí đi đường, ăn ở, và cả hy vọng có cái Tết đỡ chật vật hơn cho gia đình.

Tối 8/2, câu chuyện của ông được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận. Bất ngờ, vị khách “quên trả tiền” đã quay lại thanh toán và xin lỗi vì “nhiều việc quá nên quên”. Không những vậy, vào sáng hôm sau, người dân quanh khu vực cũng tìm đến mua mai đông hơn hẳn.

Hào hứng ngắm chậu mai để chọn mua, ông Phan Văn Thành (trú phường Cửa Lò) chia sẻ, nhà tôi đã có đủ mai, đào rồi, nhưng sau khi đọc câu chuyện thấy thương nên ra mua thêm một chậu ủng hộ anh ấy bán nhanh còn về quê ăn Tết. Sau khi chọn lựa, người đàn ông này chốt được chậu mai giá 2,2 triệu đồng.

Người dân Nghệ An đến vừa mua mai, vừa ủng hộ ông Tuấn để sớm về chuẩn bị Tết cùng gia đình
Người dân Nghệ An đến vừa mua mai, vừa ủng hộ ông Tuấn để sớm về chuẩn bị Tết cùng gia đình. Ảnh: Kim Long

Sự tử tế không dừng lại ở những vị khách mua mai. Biết hoàn cảnh của ông Tuấn, vợ chồng chị Hoàng Thị Nhung - chủ nhà cho ông Tuấn mượn mặt bằng để bày bán đã nhường cả phòng cho bố con ông ở tạm, lo luôn bữa cơm ngày Tết cận kề. Ngoài ra, chồng của chị còn trưng dụng chiếc xe bán tải của gia đình, kiêm luôn shipper, chở mai đi giao giúp cho ông.

Câu chuyện về người đàn ông từ vùng lũ vượt hành trình dài để bán mai đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đã vượt chặng đường dài hàng chục km để đến mua mai của ông Tuấn. Trong đó, có người đã mua 10 cây mai với giá 10 triệu đồng. Anh chia sẻ, dù gẫn chỗ mình vẫn có điểm bán mai, nhưng khi biết hoàn cảnh của bác Tuấn đã đến để ủng hộ, mua về tặng cho bạn bè, đối tác.

Nhờ sự lan tỏa của dư luận, tất cả chậu mai của ông Tuấn đã bán hết. Trước tình cảm của người dân ở nơi xa lạ, người đàn ông với vóc dáng khắc khổ, rắn rỏi không khỏi xúc động. “Người dân ở đây tốt quá… Tôi không nghĩ đi xa lại nhận được nhiều tình cảm như vậy”, ông xúc động nói.

Xem thêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: