Ấm lòng tình cảm đồng bào trong tâm bão Yagi

Cơn bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp tiến gần vào đất liền, khiến các tỉnh, thành nằm trung tâm bão mất điện diện rộng. Nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh ngã đổ, đè bẹp nhiều xe cộ và người đi đường.

Thấu hiểu được nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, nhiều người dân Thủ đô đã tự nguyện đăng thông tin địa chỉ, số điện thoại lên các hội nhóm trên mạng xã hội nhằm kêu gọi sinh viên, người vô gia cư, những người khó khăn chịu ảnh hưởng từ cơn bão,...đến nơi trú ẩn miễn phí.

am long tinh cam dong bao trong tam bao yagi hinh 1

Nhiều người chia sẻ thông tin nơi trú ẩn miễn phí cho người dân. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, không chỉ cung cấp miễn phí phòng ở, các chủ nhà còn hỗ trợ chi phí đi lại, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, đồ ăn, nước lọc…cho người đăng ký đến tránh trú bão.

Các bài đăng lần lượt được đăng tải ngay khi cơn bão đang áp sát vào đất liền. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự cảm kích, hoan nghênh tinh thần tương thân tương ái trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Nhận được thông tin bão số 3 sắp đổ bộ, chị Phương Anh (30 tuổi, ở Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội) đã đăng bài kêu gọi người khó khăn lánh nạn tại căn hộ bỏ trống rộng 100m2 của mình. Thậm chí, gia đình chị còn bỏ tiền túi thuê taxi cho những hoàn cảnh khó khăn tìm đến nhà mình.

Chỉ sau 2 tiếng bài viết được đăng tải, gia đình chị đón 15 người, chủ yếu là sinh viên và người lao động có nơi ở không an toàn đến trú nhờ tại nhà của gia đình.

Tiếp sức cho gia đình, những cư dân xung quanh cũng đã cho mượn thêm chiếu, chăn và hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác cho những người dân đang tạm trú.

am long tinh cam dong bao trong tam bao yagi hinh 2

Gia đình chị Phương Anh hỗ trợ người dân lánh nạn. Ảnh: NVCC

Không chỉ dùng nhà riêng để cho người dân lánh nạn, nhà hàng chay của chị Tâm tại Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) cũng được tận dụng để hỗ trợ lưu trú cho người vô gia cư, sinh viên, những người không có chỗ ở kiên cố với sức chứa 40 người.

Chị Tâm cho biết, nhà hàng còn sẵn sàng dự trữ thực phẩm cho người lánh nạn sử dụng miễn phí.

Trên tinh thần thiện nguyện, giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão, trong 2 ngày mùng 7 và 8/9, trung tâm cấp cứu 911 Anh Vũ trực chiến 6 xe tại Mộ Lao và Xa La (Hà Đông, Hà Nội) sẵn sàng hỗ trợ nhân dân miễn phí khi gặp tình huống xấu.

Sự tử tế còn thể hiện ngay giữa hành động đời thường. Chia sẻ trên hội nhóm, Nguyễn Thanh Hải (sinh viên, quê Hải Dương) cho biết, anh đang bị mắc kẹt trong phòng trọ với tình trạng mất điện, không thể sử dụng bếp điện, tủ lạnh để nấu và dự trữ thức ăn.

Sau khi để lại số điện thoại, anh Hải đã nhận được nhiều cuộc gọi của người dân với mong muốn đưa anh về nơi trú ẩn an toàn và hỗ trợ anh ăn uống.

“Tôi rất xúc động, họ hoàn toàn là những người xa lạ nhưng đã không chần chừ giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng bão sẽ sớm qua đi, mọi người có thể bình an vượt qua cơn bão" - anh Hải chia sẻ.

Giữa thời điểm diễn biến phức tạp của cơn bão Yagi, nhiều hình ảnh, video ghi lại những hành động ấm áp giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn được lan truyền gây xúc động mạnh.

am long tinh cam dong bao trong tam bao yagi hinh 3

Lực lượng chức năng cùng hàng chục ôtô hỗ trợ người đi xe máy vượt qua cầu an toàn. Ảnh chụp màn hình

Tại Hà Nội, hình ảnh, video quay cảnh đoàn ôtô đồng loạt di chuyển chậm rãi, nối đuôi nhau để che chắn gió lớn cho người đi xe máy khi di chuyển qua cầu Nhật Tân được an toàn.

Một video khác ghi lại hình ảnh thót tim người tài xế giải cứu người dân bỏ lại xe máy, ngồi bệt và bám chặt vào dải phân cách giữa đường, suýt bị thổi bay trước gió bão.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ xúc động và cảm phục lòng tốt của tài xế ôtô. Những dòng bình luận “Nếu có kiếp sau, chúng mình lại là người Việt Nam nhé!" được netizen nhắn nhủ và truyền nhau dưới mỗi video.

Tại nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, ngay trong đêm 6/9 và ngày 07/9, lực lượng Công an địa phương đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương xuống giúp đỡ người dân “chạy bão" bằng cách di dời người, tài sản đến nơi trú ẩn an toàn, chằng buộc, gia cố nhà cửa, lồng bè, hỗ trợ người dân các vật dụng, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết.

Nguyễn Linh

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: