Mở đầu chương trình là ca khúc "Hà Nội - Niềm tin và hy vọng", tiếp nối bằng những bản jazz kinh điển thế giới như "Perdido", "The Girl From Ipanema", "Take Five", "Now's The Time" hay "Autumn Leaves" qua phần trình diễn của NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club.
Không gian biểu diễn không có sự tách biệt giữa sân khấu và khán giả đã tạo nên bầu không khí gần gũi, nơi người dân, du khách trong và ngoài nước có thể dừng chân thưởng thức âm nhạc, hòa mình vào những màn ngẫu hứng của các nghệ sĩ. Tiếng saxophone vang lên bên hồ Hoàn Kiếm cùng những tràng pháo tay của khán giả đã góp phần đưa jazz đến gần hơn với công chúng.
Chương trình là một trong những hoạt động văn hóa cộng đồng được Hà Nội duy trì thường xuyên, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng không gian sáng tạo của Thủ đô.
Việc đưa jazz - một loại hình âm nhạc mang tính quốc tế đến với không gian di sản Nhà Bát Giác cũng thể hiện tinh thần hội nhập trên nền tảng gìn giữ bản sắc văn hóa Hà Nội.
Theo Ban tổ chức, "Âm nhạc cuối tuần" sẽ tiếp tục diễn ra vào 17 giờ Chủ nhật hằng tuần tại Nhà Bát Giác, mang đến những chương trình nghệ thuật đa dạng, tạo điểm hẹn văn hóa dành cho người dân và du khách khi đến với hồ Hoàn Kiếm.