(CLO) Người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa của Israel đã đưa ra một cảnh báo hiếm hoi vào thứ Bảy (5/6) về khả năng bạo lực xảy ra trong một trong những giai đoạn chính trị gay gắt nhất trong nhiều thập kỷ.
Ông Netanyahu đang đối mặt với viễn cảnh chấm dứt 12 năm giữ chức Thủ tướng sau khi thủ lĩnh phe đối lập trung tâm của Israel Yair Lapid tuyên bố hôm thứ Tư (2/6) rằng ông đã thành công trong việc thành lập một liên minh cầm quyền sau cuộc bầu cử ngày 23 tháng 3.
Thủ tướng Netanyahu trong các bài đăng trực tuyến đã cảnh báo đó là "một chính phủ cánh tả nguy hiểm".
Một số nhóm cực hữu đang tức giận với Naftali Bennett, người đứng đầu một đảng cực đoan nhỏ, người được dự kiến sẽ thay thế ông Netanyahu trong thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Lapid, nhận được nhiều bài đăng công kích ông trên mạng xã hội.
Nadav Argaman, người đứng đầu lực lượng an ninh Shin Bet kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo thể hiện trách nhiệm và giảm bớt các hành động kích động tiềm tàng. Lời cảnh báo của ông gợi nhớ đến một số người ở Israel về những ngày dẫn đến vụ ám sát thủ tướng lúc bấy giờ là Yitzhak Rabin năm 1995, người bị một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Do Thái bắn vì theo đuổi thỏa thuận hòa bình trên đất liền với người Palestine.
Cánh tả của Israel trong nhiều năm đã chĩa mũi dùi vào ông Netanyahu, lúc đó là người đứng đầu phe đối lập, vì đã đóng một vai trò kích động trước vụ ám sát. Netanyahu đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc và liên tục lên án việc giết Rabin.
Lapid và Bennett cho biết họ hy vọng "chính phủ đoàn kết" của họ sẽ hàn gắn những chia rẽ chính trị sâu sắc giữa người Israel và chấm dứt sự thù hận. Một cuộc thăm dò do Meet the Press của Đài truyền hình N12 của Israel vào thứ Bảy (5/6) cho thấy 46% người Israel ủng hộ chính phủ Bennett-Lapid, 38% sẽ thích một cuộc bầu cử khác.
Căng thẳng có thể bùng phát hơn nữa trong tuần này, khi một cuộc tuần hành của cánh hữu Do Thái dự kiến sẽ đi qua cổng Damascus của Thành phố Cổ Jerusalem. Mười một ngày giao tranh dữ dội đã nổ ra vào tháng trước giữa Israel và Hamas ở Gaza, châm ngòi cho các cuộc đối đầu giữa Israel và Palestine ở Jerusalem, trong và xung quanh Thành phố Cổ.
Mạng truyền thông Al Jazeera cho biết một trong những phóng viên của họ, Givara Budeiri, đã bị cảnh sát Israel hành hung và bắt giữ khi đang đưa tin về một cuộc biểu tình ở đó.
Người phát ngôn của cảnh sát nói rằng Budeiri đã hành hung các sĩ quan và từ chối xác định danh tính. Đoạn phim được đăng trực tuyến cho thấy Budeiri bị kéo và đẩy khi bị ba hoặc bốn sĩ quan dẫn đi.
Al Jazeera cũng cho biết máy ảnh của phóng viên đã bị đập vỡ và nhà báo này đã được thả vài giờ sau đó và bị cấm nhập cảnh vào Sheikh Jarrah trong 15 ngày.
(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.
(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.
(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.
(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.
(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.