An ninh vẫn phức tạp ở Úc sau vụ xả súng bãi biển Bondi

(CLO) Lễ Giáng sinh tại bãi biển Bondi nổi tiếng của Sydney (Úc) hôm 25/12 đã trôi qua trong không khí trầm lắng và đau buồn sau vụ xả súng hơn một tuần trước.

Trên bãi biển vốn là điểm tụ tập truyền thống, cảnh sát Úc tăng cường tuần tra trong khi hàng trăm người dân có mặt trên bãi cát. Thế nhưng, không khí lễ hội không thể xóa đi ký ức về thảm kịch ngày 14/12 - một cuộc tấn công nhắm vào buổi lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái.

Screenshot 2025-12-25 at 21.30.41
Lính cứu hoả cạnh chiếc xe bị đốt cháy tại Melbourne, Úc hôm Giáng sinh. Ảnh: X/VoteLewko

Cờ rủ được treo bên ngoài tòa nhà Bondi Pavilion gần hiện trường vụ tấn công.

Thomas Hough, Đội trưởng đội tuần tra cứu hộ lướt sóng bãi biển Bondi, cho biết: "Điều kiện hôm nay không phải là tốt nhất cho ngày Giáng sinh, biển hơi động... vì vậy nó không lý tưởng, nhưng mọi người vẫn ở đây".

Trong khi đó, tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Melbourne, một chiếc xe có gắn biển "Happy Chanukah!" đã bị đốt cháy vào đúng ngày Giáng sinh. Sự việc này làm dấy lên lo ngại sâu sắc về làn sóng bài Do Thái vốn đã leo thang kể từ khi xung đột tại Gaza bùng phát vào tháng 10/2023.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese, người đang đối mặt với chỉ trích về cách xử lý vấn đề bài Do Thái, đã gọi vụ đốt xe là hành động "vượt quá sức tưởng tượng". Ông đặt câu hỏi: "Loại tư tưởng và suy nghĩ độc ác nào vào thời điểm như thế này lại có thể thúc đẩy một ai đó?".

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: