Vụ xả súng làm dấy lên tranh luận về việc liệu hệ thống luật kiểm soát súng của Úc có cần tiếp tục được sửa đổi hay không.
Để trả lời cho tranh luận này, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết nội các Úc đã nhất trí thúc đẩy việc tăng cường luật súng và xây dựng một hệ thống đăng ký vũ khí ở cấp quốc gia.
Các biện pháp được xem xét bao gồm giới hạn số lượng vũ khí mà một cá nhân được phép sở hữu, thời hạn hiệu lực của giấy phép và các loại vũ khí hợp pháp, kể cả vũ khí đã qua sửa đổi. Việc cấp phép trong tương lai có thể chỉ dành cho công dân Úc.
“Hoàn cảnh của con người có thể thay đổi. Mọi người có thể bị cực đoan hóa theo thời gian. Giấy phép không nên có hiệu lực vĩnh viễn”, ông Albanese nói với các phóng viên trước cuộc họp nội các.
Đài ABC và một số hãng truyền thông Úc đưa tin hai nghi phạm là Sajid Akram và con trai ông, Naveed Akram. Người cha 50 tuổi đã chết tại hiện trường, còn người con trai 24 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết người cha đến Úc năm 1998 theo diện visa du học, còn người con là công dân Úc sinh ra tại nước này. Theo cảnh sát, người cha đã được cấp giấy phép sử dụng súng từ năm 2015 và sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng đã đăng ký.
Tổng cộng khoảng 40 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát bị thương nặng nhưng tình trạng ổn định. Các nạn nhân có độ tuổi từ 10 đến 87.
Các quan chức an ninh cho biết một trong hai người từng được cơ quan chức năng biết đến nhưng không bị xem là mối đe dọa tức thời. “Chúng tôi đang tích cực điều tra lý lịch của cả hai người. Hiện tại, chúng tôi biết rất ít về họ”, Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales, Mal Lanyon, nói.
Theo thống kê, trong tổng dân số khoảng 27 triệu người của Úc, cộng đồng Do Thái chiếm khoảng 150.000 người, trong đó gần 1/3 sinh sống tại các vùng ngoại ô phía đông Sydney, bao gồm khu vực Bondi.