Artemis II: 'Hiệu ứng toàn cảnh' làm thay đổi cuộc đời phi hành gia

(CLO) Các phi hành gia Artemis II chia sẻ trải nghiệm “hiệu ứng toàn cảnh”, khi nhìn Trái đất từ không gian khiến họ trân trọng hành tinh quê hương hơn.

Trong chuyến bay lịch sử Artemis II, các phi hành gia đã có cơ hội quan sát mặt khuất của Mặt trăng được chiếu sáng, mang đến những cảnh tượng mà phi công Victor Glover mô tả là “giống như phim khoa học viễn tưởng”.

Anh hào hứng chia sẻ: “Thực ra bạn có thể nhìn thấy phần lớn Mặt trăng. Thật kỳ lạ khi có thể quan sát nhiều chi tiết đến vậy”, khi phi hành đoàn chứng kiến các sao băng va vào bề mặt hành tinh này.

Trải nghiệm này giúp phi hành đoàn nhận ra vẻ đẹp độc đáo của Trái đất, khi ánh sáng Mặt trời làm nổi bật thung lũng và đỉnh núi trên Mặt trăng, nhấn mạnh sự khác biệt giữa quê hương và không gian bao la.

Khi liên lạc trở lại Trái đất, nữ phi hành gia Christina Koch bày tỏ lòng biết ơn đối với những tiện nghi nơi quê nhà: “Chúng ta sẽ khám phá vũ trụ, xây dựng các trạm nghiên cứu, truyền cảm hứng, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ luôn chọn Trái đất. Chúng ta sẽ luôn chọn nhau”.

Nữ phi hành gia Christina Koch của NASA nhìn lại Trái Đất qua cửa sổ trên tàu vũ trụ Orion.
Nữ phi hành gia Christina Koch của NASA nhìn về Trái Đất qua cửa sổ trên tàu vũ trụ Orion.
Ảnh: NASA

Những cảm xúc này phản ánh một hiện tượng trong thám hiểm vũ trụ gọi là “hiệu ứng toàn cảnh”, thuật ngữ do nhà văn khoa học Frank White đặt ra năm 1987. Nó mô tả sự thay đổi nhận thức khi con người nhìn Trái đất từ không gian, thấy hành tinh này hoàn hảo cho sự sống giữa vũ trụ khắc nghiệt.

Koch từng trải nghiệm hiện tượng này trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, nơi cô nhận ra rằng lớp khí quyển mỏng manh duy trì sự sống cho tất cả con người, không phân biệt các ranh giới chính trị, tôn giáo hay quốc gia.

Cảm giác này đã được nhiều phi hành gia qua các thế hệ ghi nhận. Thượng nghị sĩ Mark Kelly, cựu phi hành gia Mỹ, nhận xét: “Trái đất là một hòn đảo trong hệ Mặt trời, và không có nơi nào khác để chúng ta đến. Chúng ta sẽ luôn chọn Trái đất”.

Hôm thứ Hai, khi các phi hành gia Artemis II tiến gần đến vị trí phía sau Mặt Trăng, họ đã chụp được hình ảnh Trái Đất hình lưỡi liềm với Mặt Trăng ở phía trước.
Khi các phi hành gia Artemis II tiến gần đến vị trí phía sau Mặt Trăng, họ đã chụp được hình ảnh Trái đất hình lưỡi liềm. Ảnh: NASA

Phi hành gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada cũng nhấn mạnh sự choáng ngợp khi bay ngang Mặt trăng và nhìn Trái đất từ khoảng cách xa, gọi đó là “trải nghiệm phi thường của con người”.

Nhà văn Frank White nhận định, việc quan sát Trái đất từ không gian cho thấy các đường biên giới chỉ là tưởng tượng, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của con người đối với hành tinh quê hương.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: