Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (10/11), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chỉ trích việc Belarus "công cụ hóa người di cư" là "vô nhân đạo và không thể chấp nhận được".
Bà cũng thúc giúc nhà lãnh đạo Nga hành động về vấn đề này, theo phát ngôn viên của bà, Steffen Seibert.
Theo một tuyên bố từ Điện Kremlin, ông Putin đề nghị thảo luận các vấn đề thông qua "liên hệ trực tiếp giữa các nước thành viên EU và Minsk".
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng đối thoại là lựa chọn duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông Lavrov nói với các phóng viên: “Belarus đã nhiều lần đề nghị tiến hành tham vấn ở biên giới, đối thoại, giải quyết những vấn đề này dựa trên luật pháp quốc tế".
Bà Merkel thúc giục ông Putin hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng Ba Lan - Belarus. Ảnh: PA
Nhà ngoại giao hàng đầu của Belarus, Vladimir Makei cũng nói rằng "Belarus không phải là vấn đề". Ông nói với các phóng viên: “Vấn đề là ở EU, bởi vì chúng tôi thấy rằng EU không có chiến lược nào liên quan đến Belarus".
Lời kêu gọi được đưa ra khi cuộc xung đột mới nhất giữa Ba Lan và Belarus bước sang ngày thứ ba, với các nhóm lớn người di cư mắc kẹt ở biên giới.
Các quan chức EU coi đây là một "cuộc tấn công hỗn hợp" có phối hợp nhằm vào khối do ông Alexander Lukashenko tổ chức nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt. Họ nói rằng Belarus đang đưa người di cư đến tận cửa EU.
Vào tối thứ Ba (9/11), Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã cáo buộc Tổng thống Putin thực sự là "chủ mưu" đằng sau cuộc khủng hoảng.
Điện Kremlin cho biết những lời buộc tội là "hoàn toàn vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được". Cả Nga và Belarus đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Hôm thứ Tư (10/11), Ba Lan thông báo về việc lực lượng an ninh của họ đã đẩy hàng trăm người di cư trở lại Belarus. Các quan chức Ba Lan cũng đã tạm giữ hơn 50 người di cư sau khi họ vượt qua từ Belarus.
Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak cho biết hiện đã có 15.000 binh sĩ được triển khai ở biên giới, tăng từ 10.000 so với trước khi bế tắc.
Mai Vân (theo DW)