Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất với The Telegraph, ông khẳng định rằng những bằng chứng hiện tại cho thấy Epstein rất có thể đã bị siết cổ đến chết thay vì treo cổ tự tử trong phòng giam tại New York vào năm 2019. Dựa trên các báo cáo pháp y và lỗ hổng an ninh nghiêm trọng tại nhà tù, ông Baden đang kêu gọi các cơ quan chức năng lật lại hồ sơ để thực hiện một cuộc điều tra toàn diện.
Những vết thương bất thường và mâu thuẫn trong kết luận pháp y
Điểm mấu chốt trong lập luận của bác sĩ Baden nằm ở những vết thương nghiêm trọng tại vùng cổ của Jeffrey Epstein được ghi nhận trong báo cáo khám nghiệm. Cụ thể, tử thi có ba vết gãy xương ở cổ: một ở xương móng bên trái và hai ở sụn tuyến giáp.
Với kinh nghiệm hơn 50 năm trong nghề, ông Baden cho biết mình chưa bao giờ nhìn thấy ba vết gãy xương cổ như vậy trong một trường hợp tự sát bằng cách treo cổ.
Chia sẻ với tờ The Telegraph, ông khẳng định: "Ý kiến của tôi là cái chết của ông ta rất có thể là do áp lực bóp cổ hơn là treo cổ". Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng: "Với tất cả các thông tin hiện có, việc điều tra thêm về nguyên nhân và hình thức tử vong là điều cần thiết".
Mặc dù bác sĩ Baden chỉ đóng vai trò là quan sát viên và không trực tiếp thực hiện cuộc khám nghiệm, ông cho biết ban đầu cả ông và giám định viên y khoa đều đồng ý rằng cần thêm thông tin trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
Tuy nhiên, chỉ năm ngày sau khi giấy chứng tử được phát hành với nội dung chờ điều tra thêm, Trưởng giám định y khoa lúc bấy giờ là Tiến sĩ Barbara Sampson đã đột ngột kết luận đây là một vụ tự tử.
Ông Baden lưu ý rằng Tiến sĩ Sampson không hề có mặt trong quá trình khám nghiệm tử thi. Chính sự thay đổi nhanh chóng này, cùng với các vết thương thực tế, đã khiến các luật sư của Epstein cảm thấy "không hài lòng" với kết luận chính thức.
Lỗ hổng an ninh khó hiểu và vệt sáng màu cam bí ẩn
Bên cạnh các bằng chứng sinh học, những tiết lộ mới về sự tắc trách tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan cũng củng cố thêm những nghi vấn về việc có người bên ngoài tác động vào cái chết của Epstein.
Một báo cáo năm 2023 của Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm: Epstein được để quá nhiều chăn màn và quần áo trong phòng giam (vốn có thể dùng làm dây thòng lọng), các cuộc khám xét phòng giam định kỳ đã không được thực hiện đúng quy trình.
Đáng ngại hơn, vào đêm trước khi chết, bạn cùng phòng của Epstein đã được chuyển đi mà không có người thay thế, và các đợt kiểm tra sức khỏe mỗi 30 phút một lần đã bị ngừng lại sau khoảng 22:40 ngày 9/8/2019. Các nhân viên sau đó thậm chí đã làm giả hồ sơ để che đậy việc họ bỏ bê nhiệm vụ.
Những tình tiết bí ẩn nhất xuất hiện từ các đoạn nhật ký video mới được công bố. Một đoạn phim ghi lại vào lúc 22:39 phút ngày 9/8 cho thấy một "vệt màu cam" di chuyển về phía khu vực giam giữ biệt lập của Epstein.
Trong khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lúc đó là Bill Barr tuyên bố rằng không có ai xâm nhập vào khu vực này trong đêm đó, các phân tích độc lập do hãng tin CBS thực hiện lại chỉ ra rằng chuyển động này giống với một người mặc đồng phục tù nhân màu cam.
Nhân viên nhà tù cũng thừa nhận việc hộ tống một tù nhân vào giờ đó là điều vô cùng bất thường. Với những tình tiết mâu thuẫn giữa bằng chứng thực tế và báo cáo của cơ quan chức năng, bác sĩ Baden tin rằng vụ án này vẫn còn rất nhiều uẩn khúc cần được làm rõ.