Bài phát biểu đẫm nước mắt của cô giáo không tay ở Thanh Hoá

(CLO) Sáng 9/6, Lê Thị Thắm, sinh năm 1998, giáo viên tự do tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa có bài phát biểu khiến cả hội trường xúc động tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Tập viết bằng chân

Mở đầu bài phát biểu, Lê Thị Thắm chia sẻ, sinh ra trong một gia đình thuần nông lại không được may mắn, hoàn thiện như bạn bè cùng trang lứa. Khi mới chào đời, em chỉ nặng hơn 1kg và không có hai tay. Thắm lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là sự chăm sóc của Mẹ. Vì đảm bảo mưu sinh cho gia đình, nên tất cả gánh trên vai bố do đó gia đình rất vất vã.

bai phat bieu dam nuoc mat cua co giao khong tay o thanh hoa hinh 1

Lê Thị Thắm phát biểu tham luận tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Khi được 4 tuổi, mẹ cho Thắm đi mẫu giáo, nhờ cô giáo trông mon để mẹ tìm việc làm thêm để mưu sinh. Sau 6 tháng đến trường mầm non, thấy tất cả các bạn được cô giáo cho tập viết mà cô lại chỉ trừ mình ra nên Thắm cũng đòi bằng được cô cho mình tập viết. Cô giáo nghĩ không có tay thì viết làm sao nên cũng chỉ đành đưa cho cháu tờ giấy và cây bút chì để vẽ nguệch ngoạc.

Thấy các bạn kẹp bút vào tay, Lê Thị Thắm cũng lấy bút kẹp vào ngón chân trái của mình để tập viết theo các bạn. Vì chân phải ngắn hơn chân trái nên việc kẹp bút để viết thành chữ đã khó lại càng khó hơn, những ngón chân của em nhiều hôm trầy xước, phồng rộp khiến em rất đau và đêm về không thể ngủ được.

Không nản chí, dù ở trên lớp hay ở nhà, Thắm đều tập viết rất miệt mài, chăm chỉ. Thấy học sinh đặc biệt kiên trì tập viết như vậy nên ở lớp cô giáo cũng rất thương và cô luôn cầm chân của Thắm để dạy tập viết. Ở nhà, mẹ cũng mua vở, bút và cũng dạy em tập viết.

Nhưng dù Thắm có kiên trì, chăm chỉ tập viết đến đâu thì cũng không viết được giống như các bạn. Vì chân cứng nên kẹp bút thì bút cứ bị rơi ra, có hôm tập nhiều đến nỗi chảy máu phải bị buộc giẻ, mẹ bảo em đừng viết nữa để khi nào lớn hãy tập viết nhưng em vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì tập viết.

bai phat bieu dam nuoc mat cua co giao khong tay o thanh hoa hinh 2

Lê Thị Thắm cũng lấy bút kẹp vào ngón chân trái của mình để tập viết

Lúc đó, Thắm nghĩ chỉ có viết được thì mới được đi học, mới giống các bạn. Quả là ông trời không phụ công sức của Thắm, lên 5 tuổi, Lê Thị Thắm không chỉ viết thành thạo mà còn đọc được số và chữ cái. Bố mẹ và gia đình rất vui, không nghĩ em có thể làm được.

Vì vậy, khi Thắm lên 6 tuổi, mẹ cho em vào lớp 1 trường làng như bao bạn trẻ xung quanh. Và cứ như vậy, với sự trợ giúp của gia đình, công lao của mẹ, của thầy cô, như bao học sinh bình thường khác, em đã hoàn thành việc học của 12 năm học và tiếp tục phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình - ước mơ được ngồi học ở giảng đường đại học.

Bước vào giảng đường đại học

Năm 2016, Lê Thị Thắm - một thí sinh “đặc biệt” cũng tham dự kỳ thi THPT Quốc gia. Thắm may mắn được thầy Nguyễn Mạnh An - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đặc cách vào trường và vào khoa Sư phạm Tiếng Anh, hệ Đại học, đúng như ước mơ. Dù được nhà trường đặc cách nhưng em vẫn đăng ký dự thi và đi thi giống tất cả các bạn bình thường khác.

bai phat bieu dam nuoc mat cua co giao khong tay o thanh hoa hinh 3

Lớp học của cô giáo đặc biệt được trang bị thiết bị dạy học đầy đủ, hiện đại do gia đình tự chuẩn bị

Thắm nghĩ, việc mình tham dự kỳ thi, không chỉ là kết quả công sức của 12 năm học mà còn để thể hiện rằng mình có thể học được và làm được giống tất cả mọi người. Và Lê Thị Thắm đã trúng tuyển trường Đại học Hồng Đức.

Là sinh viên của Trường Đại học Hồng Đức, Thắm được Nhà trường và thầy cô, bạn bè quan tâm tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho việc học tập, thuận lợi cho thực hiện khát vọng trở thành cô giáo của mình. Thấy hoàn cảnh của cháu rất khó khăn, Nhà trường đã tạo điều kiện cho mẹ em làm lao công ở trường, vừa là để đưa đón cháu đi học vừa là có thêm nhu nhập để góp phần ổn định cuộc sống của gia đình.

Sống giữa tình yêu thương của thầy cô, bạn bè, sự chăm sóc vô điều kiện của mẹ, Thắm càng kiên trì, cố gắng vượt lên số phận để thực hiện ước mơ. Năm 2020, Lê Thị Thắm đã hoàn thành 4 năm Đại học và tốt nghiệp cử nhân sư phạm Tiếng Anh.

Trong cả quá trình học tập và rèn luyện tại trường, Thắm đã nhiều lần được các tổ chức như Hội Đồng Đội, Đoàn Thanh niên, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của huyện, của tỉnh và Trung ương biểu dương; được Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập. Đây cũng là những động lực tinh thần giúp em không lùi bước trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, thực hiện ước mơ của chính mình.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Lê Thị Thắm về quê mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí, bổ trợ Tiếng Anh cho các em gần nhà. Thời gian đầu, Thắm mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em trong làng, sau này một số phụ huynh gửi con học thêm, nâng cao kiến thức nên em quyết định mở lớp dạy thêm tại nhà, rồi xin bố mẹ thêm thiết bị để thuận tiện cho việc giảng dạy.

Với Thắm, đó là một công việc - thay lời cảm ơn đến bố mẹ, hàng xóm, bạn bè và thầy cô đã đồng hành và giúp đỡ trong suốt những năm qua.

bai phat bieu dam nuoc mat cua co giao khong tay o thanh hoa hinh 4

Thắm mở lớp dạy thêm Tiếng Anh tại nhà

Dù có rất nhiều khó khăn trong quá trình nỗ lực, cố gắng của bản thân nhưng bù lại Lê Thị Thắm nhận được rất nhiều sự yêu thương, động viên quan tâm, giúp đỡ của gia đình, thầy cô, nhà trường, bạn bè cũng như sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, các tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể và của tất cả mọi người xung quanh.

Ước mơ trở thành cô giáo

Để không phụ sự yêu thương, quan tâm của gia đình và của tất cả mọi người, trong quá trình đó, bản thân Lê Thị Thắm đã định hình và quyết tâm rằng: "Mình phải luôn cố gắng, không ngừng nỗ lực vươn lên, phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, là người khuyết tật “tàn nhưng không phế", trở thành một cô giáo làng đem Tiếng Anh và kiến thức mình đã được học đến với các em học sinh ở quê và quan trọng mình sẽ là người có ích, góp phần nhỏ bé của mình cho xã hội".

Mặc dù thân hình Lê Thị Thắm khiếm khuyết và nhỏ bé nhưng mong muốn, ước mơ, quyết tâm và nỗ lực thì rất to lớn. Hiện tại, ước mơ có một lớp học tại nhà của riêng mình đã được hoàn thành nhưng mơ ước lớn nhất của Lê Thị Thắm là một ngày được đứng trên bục giảng, quan sát và giảng dạy cho học sinh trên lớp và được cống hiến trong một môi trường giáo dục.

bai phat bieu dam nuoc mat cua co giao khong tay o thanh hoa hinh 5

Vì cô giáo có hoàn cảnh đặc biệt nên các em học sinh theo học tại nhà cũng rất chăm ngoan, nghe lời, xem như người thân trong nhà

Kết thúc bài phát biểu, Lê Thị Thắm khẳng định, sẽ luôn hoàn thiện bản thân, luôn cố gắng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, dù bản thân có nhiều hạn chế nhưng em tự tin sẽ nỗ lực, sẽ tận tâm tận lực cống hiến nếu được trao cơ hội.

Vì Thắm nghĩ rằng: “Trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian tăm tối nhất. Bạn của tương lai đừng quên mình ở hiện tại. Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn. Bây giờ dù bạn đang đứng ở đâu cũng đừng quên rằng bản thân bạn sẽ luôn tiến về phía trước”.

Chạm tới ước mơ

Sau khi nghe bài phát biểu đầy xúc động của Lê Thị Thắm, sáng 9/6, phát biểu kết luận tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyển dụng cô Lê Thị Thắm về làm giáo viên ở trường THCS hoặc Tiểu học tại xã Đông Thịnh hoặc xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

bai phat bieu dam nuoc mat cua co giao khong tay o thanh hoa hinh 6

Lê Thị Thắm (áo hồng) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cùng đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, Thường trực Tỉnh ủy giao cho ông Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện việc tuyển dụng và bố trí công tác cho cô giáo Lê Thị Thắm ngay trong năm học mới 2023 - 2024.

Đây được xem là chỉ đạo hết sức ý nghĩa, nhân văn của tỉnh Thanh Hoá đến với một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đầy nghị lực, xứng đáng là cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hà Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: