Bất chấp biển cấm, xe hàng rong vẫn đậu tràn lan ra đường
(CLO) Dù cơ quan chức năng đã đặt nhiều biển cấm bán hàng rong, nhưng hàng loạt xe bán hàng rong vẫn đậu ra phần lòng đường, khiến cho xe máy, xe ô tô đi ngang đây phải “dè chừng”.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, nhiều người bán hàng rong đậu xe dọc trên đường Đặng Văn Sâm (phường 9, quận Phú Nhuận), gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Bài liên quan
Hà Nội: Phát hiện lô kit test nhanh không rõ nguồn gốc cực lớn, trị giá 10 tỷ đồng
Điều tra làm rõ 8 người bị thương do xô xát với công nhân xây dựng thủy điện ở Sa Pa
Gia Lai: Hai “núi rác” khổng lồ “mọc” cạnh nhà máy xử lý rác hơn 100 tỷ đồng
Người đàn ông ở Đồng Tháp bán 4 thửa đất lấy 1,8 tỷ đồng mua... 'chiếc giường nóng, lạnh'

Cụ thể, đoạn đường này nằm sát công viên Gia Đình nên thu hút người trẻ đến đây vui chơi mỗi buổi tối.

Các xe hàng rong hoạt động từ 16h ngày hôm nay đến tận 2h sáng ngày hôm sau.

Dù lực lượng chức năng không ít lần nhắc nhở, xử phạt, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường như thế này vẫn cứ tiếp diễn.

“Bị đuổi hoài à, đuổi thì chạy thôi chứ không bán ở đây thì bán ở đâu. Nhiều người quen kêu nghỉ đi, bán cái này lời không bao nhiêu mà đóng phạt hết tiền. Nhưng mà nghỉ rồi tiền đâu sống”, một người bán hàng rong tại đây chia sẻ.

Con đường tự động biến thành "phố ẩm thực". Nhiều tài xế ô tô đi qua đây phải dè chừng, chạy chậm rồi tìm cách lách qua các xe hàng rong.

"Tôi cũng hay ra đây ăn lắm. Thấy người ta bán thì ăn thôi chứ cũng không để ý có biển cấm. Bình thường đông hơn, nay hình như công an đến dẹp nên ít người", Lê Anh (21 tuổi, sinh viên) cho biết.

Rác được đổ thẳng xuống cống gần đó, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Lề đường dành cho người đi bộ cũng bị chiếm làm chỗ cho thực khách ngồi ăn, uống.
