Bình Phước: ​​Sử dụng flycam tìm kiếm người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi

(CLO) Để tìm kiếm người bị nạn nhanh nhất, lực lượng chức năng huyện Bù Đăng (Bình Phước) sử dụng flycam, huy động hàng trăm người đội mưa xuyên đêm tìm kiếm người đàn ông mất tích do bị nước lũ cuốn trôi.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, khoảng 17h45 ngày 21/9, lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 20/9.

Nạn nhân bị nước cuốn trôi cách hiện trường hơn 3km, bị vướng vào lùm cây tại khu vực đập tràn suối Đắk Tơ thuộc thôn 5 (xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng). Nhưng do mực nước dâng cao địa hình phức tạp, đến khoảng 18h30 lực lượng chức năng mới đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Chiếc xe máy bị rơi xuống suối trước đó cũng đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và trục vớt lên bờ.

Hiện thi thể nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định.

binh phuoc su dung flycam tim kiem nguoi dan ong bi nuoc lu cuon troi hinh 1

Thi thể người đàn ông cùng chiếc xe máy được tìm thấy. Ảnh: NDCC

Để tìm kiếm người bị nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Lưu chỉ đạo các lực lượng của huyện và xã Phước Sơn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của tỉnh huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người bị nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Đồng thời, Đội Quản lý truyền tải điện 500kV trên địa bàn huyện Bù Đăng đưa thiết bị bay (flycam) vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Với sự hỗ trợ của thiết bị bay trong điều kiện địa hình phức tạp, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại vị trí khó thấy.

Trước đó, báo Nhà báo & Công luận đã đưa tin, vào khoảng 17h ngày 20/9, anh Nguyễn Đức Hồ (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng một người bạn đi làm rẫy trở về. Khi đi đến khu vực suối Đăk Tơ thuộc thôn 5 (xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), chiếc xe máy của người bạn bất ngờ bị rơi xuống suối.

Thời điểm này, anh Hồ cố gắng vớt chiếc xe máy bị rơi xuống suối nhưng do suối Đăk Tơ mấy ngày nay mưa nhiều, nước chảy xiết nên anh Hồ bị trượt chân ngã và nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, suốt đêm ngày 20 và rạng sáng ngày 21/9, lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng và Công an xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng cùng các xã lân cận của huyện Bù Đăng tổ chức lực lượng triển khai phương tiện cứu hộ đến hiện trường thực hiện tìm kiếm, cứu vớt người bị nạn.

Theo đó, các lực lượng đã triển khai tìm kiếm dọc suối Đăk Tơ, dùng lưới chặn ngang suối có các vực sâu là những khu vực nghi có khả năng nạn nhân sẽ bị trôi đến đó. Nhưng do nước chảy xiết và đục, dọc suối nhiều cây cối, dây leo rậm rạp, địa hình hiểm trở và thời tiết có mưa nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Thu Hiền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: