Bố cháu bé bị bắt cóc ở Bắc Ninh: "Tôi như được sinh ra lần thứ 2"

(CLO) Nghẹn ngào cảm xúc trong ngày đón con trở về, anh Nguyên Văn Hưng- bố của cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2t) bị bắt cóc chiều ngày 21/8 đã chia sẻ với PV: "Khi đón được cháu, tôi như được sinh ra lần thứ 2"

Cháu Gia Bảo an toàn trở về gia đình

Khoảng 00h40 ngày 23/8/2020, tức là khoảng sau hơn 30h phá án, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo về với gia đình. Trên xe từ Tuyên Quang về Bắc Ninh, ngoài bố con anh Nguyễn Văn Hưng còn có hai đối tượng nghi phạm bắt cóc cháu Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê ở tỉnh Cao Bằng) và  Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ngụ tại H.Yên Sơn, Tuyên Quang). 

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh và gia đình cháu bé vui mừng khi cháu an toàn trở về. Ảnh: Hoàng Dương

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh và gia đình cháu bé vui mừng khi cháu an toàn trở về. Ảnh: Hoàng Dương

Tại Phòng hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyên Văn Hưng - bố cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đã không dấu nổi cảm xúc sung sướng khi đón con về. Anh chia sẻ: " Đây là giây phút tôi không thể nào quên. Lúc tôi lên đón cháu, cháu vẫn đang ngủ, mình không biết nên khóc hay cười. Thấy con khỏe mạnh tôi cảm thấy như mình được sinh ra lần thứ 2. Tôi xin cảm ơn các chiến sĩ công an đã không quản ngại khó khăn để điều tra sự việc, tôi không nghĩ lại có thể tìm thấy cháu sớm như vậy, mọi chuyện ngoài sự mong muốn của gia đình. Qua các cơ quan truyền thông tôi cũng xin cảm ơn cộng đồng mạng xã hội, cảm ơn tất cả người thân bạn bè đã quan tâm đến sự việc của cháu".

Anh Nguyên Văn Hưng- bố cháu Gia Bảo chia sẻ cảm xúc với PV. Ảnh: Hoàng Dương

Anh Nguyên Văn Hưng- bố cháu Gia Bảo chia sẻ cảm xúc với PV. Ảnh: Hoàng Dương

Trước đó như Báo điện tử Congluan.vn đã đưa tin,  khoảng 16 giờ 30 ngày 21.8, anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi) đưa con trai 2 tuổi Gia Bảo ra công viên Nguyễn Văn Cừ (TP.Bắc Ninh) chơi. Đến khoảng 17 giờ 30, trong khoảng 5 phút sơ ý, anh Hưng không thấy con đâu nên hô hoán mọi người hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời thông báo lực lượng chức năng giúp đỡ.

Nhận được thông tin, Công an TP.Bắc Ninh huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và sử dụng chó nghiệp vụ tới hiện trường phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm. Mặc dù đã tìm hết ngóc ngách tại công viên và các khu vực lân cận nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao độ, tinh thần vì nhân dân phục vụ đã giúp các chiến sĩ Công an tìm ra những đặc điểm nhận dạng của các đối tượng, phác họa quá trình di chuyển...

Cháu Nguyễn Cao Gia Bảo trở về trong niềm hân hoan của gia đình và người thân. Ảnh: Hoàng Dương

Cháu Nguyễn Cao Gia Bảo trở về trong niềm hân hoan của gia đình và người thân. Ảnh: Hoàng Dương

Và đến khoảng 10h tối ngày 22/8, các mũi trinh sát đã tiếp cận được nhóm đối tượng bắt cóc và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo. Chia sẻ về quá trình phá án, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công An Tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Chúng tôi đã huy động các mũi trinh sát ngay lập tức tìm kiếm thông tin liên quan. Qua các hệ thống camera, đã xác định được những manh mối và từ đó chúng tôi triển khai các lực lượng tiếp cận các đối tượng. Quá trình phá án chúng tôi nhận được sự trợ giúp rất nhiệt thành của người dân và cuối cùng đã tìm thấy cháu bé".

Hoàng Dương

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: