Bộ đội chở nước sạch miễn phí đến tận làng tiếp tế cho bà con vùng hạn ở Gia Lai

(CLO) Thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến hàng trăm hộ dân vùng biên giới huyện Đức Cơ (Gia Lai) thiếu nước trầm trọng. Nhằm giúp đỡ bà con ứng phó với hạn hán, Công ty TNHH MTV 72, Binh đoàn 15 đã cung cấp nước sinh hoạt đến tận làng giúp bà con giải cơn khát.

Tỉnh Gia Lai hiện đang trong thời gian cao điểm của mùa khô. Nắng nóng, khô hạn kéo dài nhiều tháng qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận của PV, không chỉ thiếu nước tưới, nhiều tháng qua hàng trăm hộ dân tại thôn Đức Hưng và làng Sơn, xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Theo đó, với 7 nhân khẩu, gia đình ông Nguyễn Văn Xưởng (thôn Đức Hưng) sử dụng nguồn nước từ giếng khoan của thôn. Tuy nhiên, những ngày qua nắng nóng kéo dài khiến mực nước ngầm bị giảm sút và có màu vàng đục. Nguồn nước này phục vụ cho hàng trăm hộ dân nên mọi người thay phiên nhau sử dụng, nhưng nước yếu chẳng đủ dùng.

bo doi cho nuoc sach mien phi den tan lang tiep te cho ba con vung han o gia lai hinh 1

Nắng nóng kéo dài, người dân xã Ia Nan phải chắt chiu từng giọt nước

“Do nguồn nước không đảm bảo nên mỗi ngày gia đình phải mua 4-5 bình nước loại 20 lít về uống và nấu ăn. Còn nước sinh hoạt thì gia đình tận dụng từ giếng khoan của thôn và bơm từ sông, suối”, ông Xưởng cho hay.

Ông Hoàng Văn Ga - thôn trưởng thôn Đức Hưng cho biết: “Trong thôn có 218 hộ với 835 nhân khẩu. Mặc dù trên địa bàn thôn có bồn chứa nước nhưng do thời gian gần đây không có mưa nên bà con thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Do không có nước sinh hoạt nên người dân phải đi mua nước bình về để nấu ăn. Nhiều hộ gia đình cứ đến cuối buổi chiều lại chở con, cháu đến người thân các làng khác để nhờ nguồn nước tắm, giặt rất bất tiện”.

Theo ông Siu Uôi - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan, tình trạng khô hạn, thiếu nước sinh hoạt ở thôn Đức Hưng và làng Sơn diễn ra nhiều năm qua. Bởi thôn Đức Hưng có địa hình đất cát, sỏi nên không thể khoan giếng dẫn đến thiếu nước sinh hoạt. Trước đây địa phương đầu tư 1 giếng khoan phục vụ nước sinh hoạt tập trung cho hơn 100 hộ dân. Tuy nhiên đến mùa khô, giếng khoan cũng thiếu nước và bị nhiễm phèn nên người dân không sử dụng. Chính vì vậy, nhiều hộ dân phải đi qua khu vực lân cận để xin nước, riêng ăn uống thì mua nước bình”.

bo doi cho nuoc sach mien phi den tan lang tiep te cho ba con vung han o gia lai hinh 2

Nhằm giúp đỡ bà con ứng phó với hạn hán, Công ty TNHH MTV 72 đã cung cấp nước sinh hoạt đến tận làng giúp bà con giải cơn khát

Nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt cho bà con, Công ty TNHH MTV 72, Binh đoàn 15 đã huy động xe chở nước miễn phí đến tận làng hỗ trợ cho người dân thôn Đức Hưng và làng Sơn, xã Ia Nan.

Không dấu được niềm vui khi được các chú bộ đội chở nước sạch đến tận làng, bà Lê Thị Huệ (thôn Đức Hưng) phấn khởi nói: “Nhiều tháng nay, bà con trong làng đang quay quắt vì hạn hán, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Nhà có đến 9 người lận nên đúng không có gì khổ bằng thiếu nước. Gia đình chỉ có thể mua nước bình về dùng để ăn, chứ không đủ để tắm rửa, giặt quần áo. Mấy ngày nay, được Công ty 72 cấp những giọt nước mát lành tôi và người dân trong làng vui lắm”.

bo doi cho nuoc sach mien phi den tan lang tiep te cho ba con vung han o gia lai hinh 3

Người dân vui mừng nhận những giọt nước mát lạnh của bộ đội

Trước đó, khi chưa được bộ đội cấp nước, người dân vùng biên giới phải mua nước bên ngoài, mỗi m3 nước là 150.000 đồng. Nhưng vì kinh tế khó khăn nên chỉ mua nước để nấu ăn, còn tắm giặt thì đi nhờ các hộ có nước ở làng khác.

Thượng tá Hà Trọng Bảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV 72 cho biết: "Thực hiện đề nghị của UBND huyện và chỉ đạo của Binh đoàn, chúng tôi đã huy động 3 xe bồn, mỗi xe chứa được 6m3 nước, chở đến tận làng Sơn và thôn Đức Hưng cấp miễn phí cho người dân. Hiện tại, mặc dù một số giếng nước của đơn vị lượng nước không còn nhiều, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ bà con”.

bo doi cho nuoc sach mien phi den tan lang tiep te cho ba con vung han o gia lai hinh 4

Ngoài việc khoan giếng khẩn cấp tìm nguồn nước cho nhân dân vùng biên giới, huyện Đức Cơ đang tìm kiếm các giải pháp cung ứng nước lâu dài cho người dân

Theo lãnh đạo UBND huyện Đức Cơ, thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng thiếu nước sinh hoạt. Bởi vậy, địa phương đã đề nghị Công ty TNHH MTV 72 hỗ trợ chở nước đến cấp miễn phí cho người dân. Tuy nhiên đó là giải pháp trước mắt, về lâu về dài, huyện đã quyết định xuất ngân sách dự phòng gần 200 triệu đồng để thuê đơn vị khoan giếng cung cấp nước cho người dân.

“Cùng với việc khoan giếng khẩn cấp tìm nguồn nước cho nhân dân vùng khô hạn ở xã biên giới Ia Nan, UBND huyện Đức Cơ đang tìm kiếm các giải pháp cung ứng nước lâu dài cho người dân. Mới đây, Qũy Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã tiến hành khảo sát để xây dựng một nhà máy xử lý nước sạch phục vụ cho hơn 19.000 hộ dân tại đây. Hy vọng rằng, người dân của huyện sẽ không còn thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm sau", ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: