Các trang tin lớn xóa loạt bài báo do AI viết và chứa đầy thông tin bịa đặt
(CLO) Wired và Business Insider đã xóa các bài viết được cho là do một nhà báo tự do tên là Margaux Blanchard viết, sau khi xuất hiện cáo buộc rằng chúng thực chất được viết bởi một bot AI và chứa đầy thông tin bịa đặt.
Một số ấn phẩm khác của Mỹ và Vương quốc Anh đã xuất bản các bài viết của Blanchard về mọi thứ, từ những câu chuyện về các cặp đôi kết hôn trong trò chơi điện tử... cho đến bài bình luận cá nhân về việc sinh con đầu lòng ở tuổi 45.
Nhưng âm mưu này đã sụp đổ khi Blanchard gửi email giới thiệu cho biên tập viên Jacob Furedi của trang tin Dispatch về bài báo có nội dung “Gravemont, một thị trấn khai thác mỏ đã ngừng hoạt động ở vùng nông thôn Colorado, nơi đã được chuyển đổi thành một trong những bãi tập huấn bí mật nhất thế giới để điều tra cái chết”.
Furedi nói với Press Gazette - trang tin chuyên về báo chí đưa ra những cáo buộc về việc sử dụng AI nói trên - rằng đó là “hoàn toàn vô lý”. Theo Press Gazette, Blanchard không thể cung cấp bất kỳ hồ sơ công khai nào mà nhà báo này cho là đã có được.

Ít nhất 6 ấn phẩm đã tải lên các bài viết của Blanchard. Và nhiều bài viết do bot AI được cho là viết có chứa các thông tin chi tiết từ các nguồn dường như được bịa ra.
Wired là ấn phẩm đầu tiên xóa bài viết được cho là của Blanchard về các cặp đôi kết hôn trên trò chơi điện tử Minecraft. Bài báo này trích dẫn: “Jessica Hu, 34 tuổi… đã tạo dựng được tên tuổi cho mình với tư cách là một ‘người chủ trì hôn lễ kỹ thuật số’”. Tuy nhiên, không có dấu vết nào về một người chủ trì như vậy trên mạng.
Tạp chí Wired đã xuất bản một bài viết vào thứ Năm vừa rồi về vụ việc này và cho biết họ bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu đáng ngờ khi Blanchard khăng khăng đòi thanh toán bằng PayPal hoặc séc và không thể cung cấp bất kỳ tài liệu cá nhân nào. Wired cho biết một biên tập viên đã chạy bài viết qua hai công cụ phát hiện AI của bên thứ ba, nhưng kết quả vẫn bình thường.

Vào tháng 4, Business Insider cũng đã xuất bản hai bài luận cá nhân của Blanchard cách nhau hai ngày về việc làm cha mẹ từ xa và việc sinh con đầu lòng ở tuổi 45. Vào thứ Ba vừa rồi, sau khi Press Gazette cho biết họ đã nêu vấn đề này với Business Insider, các bài viết đã bị gỡ xuống.
Cone Magazine, một ấn phẩm âm nhạc và nghệ thuật của Anh, cũng đã gỡ bỏ bài viết của Blanchard về các thương hiệu thời trang đường phố sau khi Press Gazette liên hệ để chia sẻ mối quan ngại.
Trong khi đó, SFGate đã xóa một bài viết được đăng vào tháng 4 có tên Blanchard, trong đó có đề cập đến “Kayla Reed, một nhà sáng tạo nội dung 28 tuổi với hơn 100.000 người theo dõi” - mặc dù không tìm thấy hồ sơ nào về một người có sức ảnh hưởng như vậy.
Naked Politics, một trang tin tức Anh dành cho độc giả trẻ, đã đăng một bài viết của Blanchard vào tháng 5 với tiêu đề: “Tôi mới 14 tuổi khi lần đầu tiên nhờ giúp đỡ. Giờ tôi đã 17 tuổi và vẫn đang chờ đợi”.
Trang tin này đã gỡ bài viết, với lý do “không đáp ứng được các tiêu chuẩn báo chí... Điều này bao gồm thông tin sai lệch hoặc không thể kiểm chứng từ các chuyên gia được trích dẫn mà không thể truy xuất nguồn gốc”.