Cám cảnh góa phụ bán khoai nuôi 3 con bị tâm thần

(CLO) Chồng mắc bệnh ung thư rồi qua đời để lại cho bà Xuân 3 đứa con có lớn mà chẳng khôn. 3 đứa con đều mắc bệnh tâm thần nên nhiều năm nay, góa phụ ấy phải theo các con đến bệnh viện. Để kiếm sống qua ngày, người mẹ nghèo khó xin rửa bát tại quán ăn, bán khoai trước cổng bệnh viện.

Gia cảnh cùng cực

Buổi trưa trước cổng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, dòng người ra vào hối hả tránh cái nắng như đổ lửa. Trên vỉa hè cạnh tiệm thuốc nhỏ, bà Trần Thị Xuân (62 tuổi), trú xóm 4, xã Hải Châu (Nghệ An) ngồi lựa từng củ khoai cho vào túi để giao cho khách. Nhưng đây không phải là công việc thường xuyên của bà, mà nhiều năm nay người phụ nữ ấy phải luân phiên theo 3 đứa con bị tâm thần vào viện.

Người mẹ nghèo bán từng củ khoai để nuôi 3 con bị tâm thần và mẹ già yếu
Người mẹ nghèo bán từng củ khoai để nuôi 3 con bị tâm thần và mẹ già yếu. Ảnh: Kim Long

Nhắc đến các con, ánh mắt bà Xuân đượm buồn vì từ trước đến nay cuộc sống của bà là chuỗi ngày cơ cực. Bà kể, hai vợ chồng cưới nhau, sinh được ba người con: cô con gái đầu năm nay 38 tuổi, người con thứ hai 34 tuổi và con út 27 tuổi.

Bà không hiểu vì sao 3 người con của mình sinh ra kháu khỉnh, hoạt bát nhưng cứ 5-6 tuổi, tính khí bắt đầu thất thường. Càng lớn, bệnh tình 3 người con của vợ chồng bà Xuân lại càng nặng. Những cơn la hét, mất kiểm soát xuất hiện ngày một nhiều. Có hôm, 3 đứa con chửi bới, đánh đập nhau, đập phá đồ đạc trong nhà.

Trong 3 người con, bà kỳ vọng vào đứa thứ 3 tên Đào Ngọc Tuấn. Nhưng khi lên lớp 3, em bắt đầu phát bệnh, phải nghỉ học. Càng lớn lên, bệnh càng nặng, ba chị em hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ. Hơn 30 năm qua, vợ chồng bà vắt cạn sức lực, tiền bạc để chạy chữa cho các con nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Từ ngày chồng mất, bà Xuân đưa các con vào bệnh viện tâm thần điều trị
Từ ngày chồng mất, bà Xuân đưa các con vào bệnh viện tâm thần điều trị. Ảnh: Kim Long

Các con bệnh tật, khờ khạo, thành thử bà Xuân cũng không dám rời nhà trọn 1 buổi. Mọi chi tiêu, ăn uống trong nhà đều do chồng bà, ông Đào Xuân Mỹ gánh vác. 1 người làm nuôi 5 người ăn, gắng lắm ông Mỹ cũng chỉ lo cả nhà không bị đứt bữa. Chưa kể, mỗi lúc các con phát bệnh là phải nghỉ việc đưa vào viện điều trị...

Bà Xuân nghẹn ngào kể, ở tuổi hơn 60, chồng bà vẫn phải theo nhóm thợ đi làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi mẹ già, vợ ốm yếu và đàn con khờ dại. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha gia đình khốn khổ này. Đầu năm 2024, ông Mỹ thấy tức ngực, nuốt đau cổ, sút cân nhanh nên đi khám. Cầm tờ giấy thông báo ung thư thực quản giai đoạn cuối khiến ông bàng hoàng, suy sụp.

Để kiếm sống, ngoài việc rửa bát thuê, bà còn đưa khoai từ quê vào bán
Để kiếm sống, ngoài việc rửa bát thuê, bà còn đưa khoai từ quê vào bán. Ảnh: Kim Long

Thương chồng, bà Xuân chạy đôn, chạy đáo vay mượn, tính nhập viện điều trị, mong níu giữ sự sống cho chồng nhưng ông gạt đi. Ông sợ mình chết rồi, vợ con lại gánh thêm khoản nợ lớn... Sau gần nửa năm chống chọi bệnh tật trong đau đớn, chồng bà qua đời. Cái chết của người chồng - trụ cột duy nhất của cả nhà khiến bà Xuân chới với.

Ngoài ba người con bệnh tật, bà Xuân còn chăm sóc mẹ chồng 94 tuổi đã già yếu. Do các con thường lên cơn phá phách, họ hàng phải góp tiền dựng tạm một căn phòng nhỏ gần nhà thờ họ để cụ bà có chỗ ở an toàn.

Mẹ nghèo bán khoai, nuôi 3 con bị tâm thần

Từ ngày chồng mất, bà Xuân đưa các con vào Bệnh viện Tâm thần Nghệ An chữa trị. Bà xin rửa bát thuê cho một quán ăn nhỏ trước viện, vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống, vừa tiện chăm con. Cứ đến vụ mùa, bà lại tranh thủ bắt xe về quê trồng khoai, ngô để gia đình có lương thực.

Dịp này, ở quê bà trồng được hai sào khoai đến vụ thu hoạch. Thấy bán ở quê giá rẻ, tiêu thụ kém nên bà Xuân quyết định gửi từng bì xe buýt vào thành phố bán. Không chỉ bán khoai sống, bà còn luộc lên để bán cho người có nhu cầu.

Biết hoàn cảnh của bà nên nhiều người giúp đỡ, chở khoai vào cho bà bán
Biết hoàn cảnh của bà nên nhiều người giúp đỡ, chở khoai vào cho bà bán. Ảnh: Kim Long

Từ sáng sớm, bà nhóm bếp, lựa từng củ khoai, luộc chín rồi xếp vào rổ đem ra bán trước cổng viện. Ban đầu, có ngày bà chỉ bán được vài chục nghìn đồng. Rồi câu chuyện về bà Xuân bán khoai nuôi ba con tâm thần được một người nhà bệnh nhân biết tới và chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người đi khám bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế ghé mua khoai không chỉ vì thức quà dân dã mà còn để ủng hộ người mẹ nghèo.

Chị Dương Thị Hóa, trú phường Vinh Phú chia sẻ: “Biết hoàn cảnh của bà Xuân trên mạng xã hội nên hôm nay tôi ghé mua ít cân khoai lang ủng hộ bà. Dù chưa ăn, nhưng tôi nghe bạn bè nói khoai quê của bà rất ngon, thơm, bở”. Sau khi mua xong đồ, chị còn không quên tặng thêm cho bà chút tiền với lời nhắn “bà giữ lấy mà lo cho các cháu”. Nhận món quà của người lạ, bà Xuân ngập ngừng cảm ơn.

Thấy mẹ ngồi bán khoai, cậu con trai thứ 2 cứ ngơ ngác nhìn. Bà Xuân nói nhỏ: “Mới cách đây 3 tháng, nó lên cơn tâm thần, rượt đuổi rồi đạp tôi ngã gãy tay. Đến giờ vết thương vẫn còn đau mỗi khi trái gió trở trời”. Nói đoạn, bà chỉ vào vị trí cánh tay từng bị gãy.

Dù chịu nhiều vất vả, cực khổ vì gia cảnh khó khăn, con cái bệnh tật nhưng bà Xuân luôn nỗ lực làm việc. Bà chia sẻ: “Thú thực tôi không dám ốm, vì sợ nằm xuống sẽ không ai chăm sóc 3 đứa con bệnh tật và mẹ già. Mấy hôm nay, tôi nhận được sự quan tâm của nhiều người xa lạ nên cảm thấy rất ấm lòng, có thêm động lực để chăm sóc các con”.

Lãnh đạo UBND xã Hải Châu, Nghệ An xác nhận hoàn cảnh gia đình bà Xuân rất éo le khi chồng bà qua đời vì bệnh ung thư, một mình bà chăm mẹ già và ba người con mắc bệnh tâm thần. Hiện các con bà Xuân đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, chính quyền cũng thăm hỏi động viên nhưng chỉ giúp đỡ được phần nào cho bà.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: