Cảnh sát sống sót kỳ diệu sau khi bị bắn vào đầu trong vụ xả súng bãi biển Úc

(CLO) Một cảnh sát tập sự người Úc đã sống sót sau khi bị đạn bắn vào đầu trong lúc ứng phó vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi, Sydney.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân là Jack Hibbert, 22 tuổi, mới gia nhập lực lượng cảnh sát được 4 tháng. Anh bị trúng đạn vào đầu và vai khi làm nhiệm vụ.

Gia đình anh cho biết dù sống sót một cách “kỳ diệu”, Hibbert hiện đã mất thị lực ở một mắt. Anh đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), phải đặt ống thở và trải qua nhiều ca phẫu thuật. Theo gia đình, anh đang đối mặt với quá trình hồi phục lâu dài và đầy thách thức, đồng thời sẽ cần thêm các cuộc phẫu thuật trong thời gian tới.

Vụ xả súng ở Bondi: Một sĩ quan cảnh sát 22 tuổi, mới làm việc được 4 tháng, sống sót sau vết thương do đạn bắn vào đầu.
Cảnh sát Jack Hibbert đã sống sót sau vết thương do trúng đạn vào đầu khi đang ứng phó với vụ xả súng tại bãi biển Bondi, Sydney. Ảnh: Cảnh sát New South Wales

Vụ xả súng xảy ra hôm 14/12 tại bãi biển Bondi, trong một buổi tụ tập mừng lễ hội của cộng đồng Do Thái. Hai hung thủ là cha con đã nổ súng, khiến 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Một nghi phạm đã thiệt mạng tại hiện trường, trong khi nghi phạm còn lại bị buộc tội hôm 17/12 với 59 tội danh, trong đó có 15 tội giết người và các cáo buộc liên quan đến khủng bố.

Gia đình Hibbert cho biết anh “chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ của mình”, được thúc đẩy bởi cam kết bảo vệ cộng đồng, ngay cả khi phải “trả giá rất đắt về mặt cá nhân”.

Một số đồng nghiệp có mặt tại hiện trường đã đến thăm Hibbert tại bệnh viện, kể lại rằng anh luôn lao về phía những người cần giúp đỡ, không tránh né nguy hiểm và tiếp tục hỗ trợ người khác dù đã bị thương nặng.

Theo truyền thông địa phương, Hibbert là một trong haicảnh sát bị thương trong vụ việc. Sĩ quan còn lại, Scott Dyson, đã trải qua phẫu thuật và hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: