Vụ xả súng bãi biển Úc: Người đàn ông và cặp vợ chồng thiệt mạng khi ngăn chặn kẻ tấn công

(CLO) Bên cạnh một chủ cửa hàng ở Sydney tước thành công vũ khí của một trong hai kẻ xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney (Úc), còn một người đàn ông khác và một cặp vợ chồng đã nỗ lực đối đầu trực tiếp với hung thủ, nhưng họ đều thiệt mạng.

Ông Reuven Morrison, 62 tuổi, đã bị bắn chết sau khi cố gắng ngăn chặn cuộc đổ máu, theo con gái ông, Sheina Gutnick, cho biết trong một bản tin đài CBS News hôm thứ Hai.

"Ngay khi tiếng súng nổ ra, ông đã nhảy xuống. Ông ấy đã kịp thời ném gạch. Ông ấy hét vào mặt tên khủng bố và bảo vệ cộng đồng của mình", cô nói.

morisson.jpg
Reuven Morrison (áo trắng) tiếp cận tấn công kẻ xả súng (áo đen) trong vụ việc. Ảnh chụp màn hình.

Hành động của Morrison được thể hiện rõ trong một số video đăng tải trên mạng xã hội. Morrison được nhìn thấy trong chính tình huống chủ cửa hàng Ahmed al Ahmed, một người đàn ông Hồi giáo 43 tuổi, xông vào tước thành công vũ khí của hung thủ và sau đó được ca ngợi như người hùng. Ahmed đang được điều trị ở bệnh viện với những vết thương không quá nặng.

Trong vụ tấn công khiến 15 người chết này (không tính hung thủ), còn có một cặp đôi lớn tuổi khác, hiện chưa được xác định danh tính, cũng thiệt mạng khi giằng co với tay súng, theo các video được xác minh trên mạng xã hội.

xả súng Úc
Cặp vợ chồng lớn tuổi tước súng kẻ tấn công, nhưng sau đó đã bị bắn tử vong. Ảnh chụp màn hình

Đoạn video camera hành trình cho thấy một tay súng đang giằng co khẩu súng trường với tay súng lớn tuổi (tức cha của tay súng còn lại và cũng là người từng bị Ahmed tước vũ khí), trước khi cả hai ngã mạnh xuống đất phía sau một chiếc xe hatchback màu bạc.

Video về vụ việc. Nguồn: MXH

Dù đoạn video không cho thấy lý do tại sao cặp vợ chồng này thiệt mạng, song một đoạn video khác quay bằng flycam cho thấy họ nằm bất động bên cạnh chiếc xe cạnh cầu dành cho người đi bộ, nơi sau đó các tay súng bị cảnh sát bắn hạ.

chup man hinh2
Video cho về vụ việc cho thấy cặp đôi lớn tuổi nằm bất động, sau đó được xác nhận tử vong. Ảnh chụp màn hình

“Một người đàn ông lớn tuổi bên vệ đường không hề bỏ chạy - thay vào đó, ông ấy lao thẳng về phía nguy hiểm, dùng hết sức mình để giằng lấy khẩu súng và chiến đấu đến chết”, Jenny, chủ nhân camera hành trình cho biết.

“Tôi có thể thấy qua camera rằng người đàn ông lớn tuổi đó cuối cùng đã bị bắn và gục ngã. Khoảnh khắc đó khiến tôi đau lòng”, cô ấy nói thêm.

Đầu tuần này, Thủ tướng Anthony Albanese đã ca ngợi hành động của những người Úc trong vụ xả súng kinh hoàng này. "Những người Úc này là những anh hùng và lòng dũng cảm của họ đã cứu sống nhiều người", ông phát biểu trong cuộc họp báo.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: