Câu lạc bộ doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức: Hạt gạo yêu thương cho người nghèo

(CLO) Sáng nay 18/4, máy cấp phát gạo tự động nhằm hỗ trợ người dân khó khăn vượt qua đại dịch Covid 19 của Câu lạc bộ doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức (Hội đồng hương QNH) đã chính thức hoạt động tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM.

"ATM hạt gạo yêu thương" của CLB Doanh nhân QNH kỳ vọng sẽ giúp được nhiều người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra

Chương trình "ATM hạt gạo yêu thương" do Hội đồng hương, CLB doanh nhân QNH phối hợp với UBND phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) tổ chức nhằm giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trước đại dịch Covid 19.

Ngay trong buổi sáng hoạt động đầu tiên, gần 500 người dân đã nhận được gạo từ máy cấp phát tự động và quà từ CLB doanh nhân QNH

Ngay trong buổi sáng hoạt động đầu tiên, gần 500 người dân đã nhận được gạo từ máy cấp phát tự động và quà từ CLB doanh nhân QNH

Theo ghi nhận, từ rất sớm, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn… đã có mặt tại điểm cấp gạo yêu thương có địa chỉ tại đường DD5, Lô 48-49 để được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, nhận phiếu nhận quà và thực hiện tốt giãn cách xã hội theo quy định của ban tổ chức.

Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận - ông Phan Cường xúc động, đại dịch Covid 19 vẫn còn phức tạp, vì vậy nghĩa cử của CLB doanh nhân QNH là điều hết sức quý trọng. “Hôm qua các doanh nghiệp QNH tài trợ 6 tấn gạo, cạnh đó phường cũng đã huy động được 4 tấn nữa,  công ty Phúc Hảo cũng cam kết phát cho mỗi bà con 16 gói mì trong một bịch lớn... Đây là chương trình phát rộng rãi, không phân biệt bà con ở đâu nên mong mạnh thường quân sẽ cùng chung sức để bà con vượt qua đại dịch” - Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận cho biết.

Người dân đến nhận gạo còn được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Người dân đến nhận gạo còn được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Đáng chú ý, máy cấp phát gạo tự động được CLB Doanh nhân QNH sử dụng trong chương trình hạt gạo yêu thương do chính các doanh nghiệp công nghệ của những người con quê hương Quảng Nam tự lên ý tưởng và sáng chế. Theo đó, người dân đến và dùng chân đạp thiết bị được bố trí sẵn, máy ATM gạo yêu thương sẽ tiếp nhận số thứ tự và chạy lượng gạo được lập trình sẵn mỗi lần là 2kg. Ngoài gạo, người dân còn nhận được mì gói và khẩu trang...

Có mặt từ sáng sớm, một người dân sinh ra và lớn lên ở TP.HCM - bà Nguyễn Thị Hóa, cho biết gia đình đang hết sức khó khăn, trong khi một đứa con bị tan nạn xe nên không biết lấy gì nuôi, nên cũng đi xin chỗ nào cho thì đi…

Không hoàn cảnh như bà Nguyễn Thị Hóa, chị Phan Thị Bốn (quê Quảng Nam) cho biết, đi giúp việc nhà cho người ta nhưng giờ người ta ko mướn nữa, nhận được quà này mừng lắm, về có gạo nấu, có mì ăn.

Đang xếp hàng chờ đến lượt nhận gạo từ máy cấp phát tự động, em Dường Hoài Nam (quê TP.Cần Thơ) cho biết, con có người em, mà mẹ con bỏ con đi rồi, ba con đi làm hồ… con cảm ơn các chú, mong hết dịch bệnh này ba con được đi làm hồ lại…

Chủ tịch Hội đồng hương QNH - ông Mai Phúc kiểm tra lần cuối trước khi những hạt gạo yêu thương đầu tiên được chia sẻ đến tay người dân

Chủ tịch Hội đồng hương QNH - ông Mai Phúc kiểm tra lần cuối trước khi những hạt gạo yêu thương đầu tiên được chia sẻ đến tay người dân

Chia sẻ với hoàn cảnh của từng người đến nhận gạo, doanh nhân Võ Công Khanh - Phó Chủ tịch Hội doanh nhân QNH tại TP.MCM tâm sự: “Mình là người con Quảng Nam đi ra xuất thân từ nơi cực khổ, giai đoạn này doanh nghiệp và bà con ai cũng khổ hết nhưng mình cũng cố gắng vận động anh em cùng góp công góp của, kêu gọi tài trợ xây dựng nên cây ATM, vận động số lượng gạo trên 20 tấn, đơn vị mì Phúc Hảo là người con Quảng Nam sẽ phát mì thường xuyên đến khi nào hết dịch thì thôi. Và qua đây cũng mong bà con đồng hương sinh sống tại TP.HCM nếu đang gặp khó khăn cần giúp đỡ thì nhanh chóng liên hệ với CLB doanh nhân QNH tại TP.HCM. Và ngược lại, nếu có điều kiện thì chung tay chia sẻ khó khăn với bà con đồng hương và người dân đến từ khắp mọi miền đất nước.

Nói về kế hoạch tiếp theo trong việc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19, doanh nhân Phan Thanh Phong - Chủ tịch CLB Doanh nhân QNH tại TP.HCM cho biết, Đây là cây ATM gạo yêu thương đầu tiên của CLB, tiếp đến sẽ có cây thứ hai, thứ 3… được ưu tiên đặt ở những nơi nơi tập trung nhiều bà con Quảng Nam và người khó khăn các tỉnh thành khác.

Trữ lượng gạo liên tục được bổ sung, đảm bảo người dân đến vào bất kỳ giờ nào cũng có gạo mang về

Trữ lượng gạo liên tục được bổ sung, đảm bảo người dân đến vào bất kỳ giờ nào cũng có gạo mang về

Sau hơn 4 giờ đầu tiên chính thức đi vào hoạt động, ông Mai Phúc - Chủ tịch Hội đồng hương Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức tại TP.HCM cho biết, đã có hơn 500 lượt bà con đến nhà gạo yêu thương, sự lan tỏa của hoạt động này đã thu hút thêm nhiều doanh nhân, mạnh thường quân và nghệ sĩ tiếp sức chi phí để kéo dài hoạt động của ATM gạo yêu thương này cho đến hết đại dịch Covid 19. Cũng trong buổi sáng, Hội đồng hương, CLB doanh nhân QNH cũng ủy quyền và trao máy ATM Hạt gạo yêu thương lại cho chính quyền phường Tân Hưng Thuận để tiếp tục giúp đỡ bà con nghèo. 

Thanh Hải

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: