Một bộ phim như một sự chữa lành khơi gợi cảm xúc của bất cứ ai trong cuộc sống đầy áp lực, nhiều khi ta bị che đi, ta bị quên đi tình cảm đó nhưng rồi ta chợt nhận ra nó là giá trị luôn luôn tồn tại gắn kết và an ủi chúng ta.
Phim “Cha Cõng Con” giống như một cảm xúc nhẹ nhàng đưa tình cảm thiêng liêng, tình yêu nguyên thuỷ nhất chính là tình cảm gia đình và bùng nổ những cảm xúc về thiên nhiên. Đó là thông điệp của bộ phim nhưng khi phát hành bộ phim Cha Cõng Con chỉ được chiếu hơn 53 rạp do những điều kiện khách quan vì thế khán giả chưa có cơ hội chạm tới bộ phim này.
Gần đây bộ phim Cha Cõng Con được Cục Điện ảnh nhắc lại trong chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, làn sóng yêu cầu đưa phim trở lại rạp lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
“Cha cõng con” kể câu chuyện giản dị về một người cha nghèo ở miền núi mang con trai nhỏ của mình đi ngắm nhìn thế giới trước khi cậu bé qua đời. Không nhiều lời thoại, không kỹ xảo hoành tráng, bộ phim khiến người xem rơi nước mắt bằng chính sự chân thành và tình cảm nguyên sơ nhất: tình cha con.
Bộ phim được quay chất lượng 4-6k nên hình ảnh phim vẫn vô cùng đẹp, khán giả thấy chính mình, thấy tuổi thơ đầy hồn nhiên đầy kỳ vĩ về tình cha con hiếm bộ phim nào lột tả được. Cha Cõng Con không phải là bộ phim nghệ thuật, đây là một bộ phim dung dị về tình cha con, tình cảm gia đình. “Cha Cõng Con” hấp dẫn khán giả bằng cái nhìn ấm áp, đầy yêu thương, đưa người xem vào thế giới trong trẻo và đầy tình người.
Câu chuyện và hình ảnh của bộ phim rất gần gũi và chân thực về cuộc sống của con người bên cạnh thiên nhiên kỳ vĩ, tươi đẹp Việt Nam, mạnh mẽ nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Và đây cũng là một trong những bộ phim được đánh giá là có cảnh quay thiên nhiên Việt Nam đẹp và dung dị nhất trên màn ảnh. Bộ phim được được khán giả Quốc tế đón nhận, đưa hình ảnh đầy nhân văn của Việt Nam đi khắp thế giới nhưng ở Việt Nam khán giả lại mới chỉ biết đến tên phim nhưng chưa có cơ hội được xem phim một lần.
Bộ phim quay tại Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nội, HCM và các cảnh mưa và sử dụng công nghệ quay cao hoàn toàn phù hợp với chất lượng chiếu rạp hiện tại, nhiều chuyên gia đánh giá chất lượng hình ảnh còn đẹp hơn nhiều phim được quay ở thời điểm hiện tại. Bộ phim khiến người xem vừa nhìn thấy sự kỳ vĩ của thiên nhiên, vừa nhìn thấy sự mạnh mẽ và vô cùng khắc nghiệt của thiên nhiên.
Bộ phim không chỉ là tình cảm gia đình, mà đó còn là sự nhân văn mà con người dành cho nhau, là tình cảm con người Việt Nam. Và ở trong bộ phim, một trong những hình ảnh được khắc họa rõ nét nhất chính là cuộc sống của những con người sống ở thượng nguồn khi những cơn bão lũ đi qua. 5 đứa trẻ trong phim là 5 đứa trẻ ở làng trẻ SOS.