Trong thông báo ngày 16/3, bà Wiles, 68 tuổi, chia sẻ: "Tuần qua, tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú. Gần 1/8 phụ nữ tại Mỹ sẽ phải đối mặt với căn bệnh này. Mỗi ngày, những phụ nữ này vẫn nuôi dạy con cái, đi làm và phục vụ cộng đồng bằng nghị lực và sự kiên cường. Giờ tôi là một trong số họ".
Tổng thống Donald Trump cho biết bà Wiles sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí hiện tại trong thời gian điều trị, dù chưa rõ bà sẽ chọn phác đồ nào.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: "Bà ấy có một đội ngũ y tế tuyệt vời và tiên lượng rất khả quan. Trong thời gian điều trị, bà ấy sẽ làm việc gần như toàn thời gian tại Nhà Trắng, điều đó khiến tôi rất vui mừng".
Cùng ngày tại Trung tâm Kennedy, ông xuất hiện bên cạnh bà Wiles và gọi bà là "một con người, chiến binh phi thường. Bà ấy sẽ còn ở đây rất lâu nữa. Tiên lượng phải nói là tốt hơn cả rất tốt".
Là nữ Chánh Văn phòng Nhà Trắng đầu tiên trong lịch sử, bà Wiles được ông Trump ủng hộ gần như tuyệt đối. Bà khởi đầu sự nghiệp chính trị năm 1979 với vai trò trợ lý cho nghị sĩ Jack Kemp, và một năm sau tham gia chiến dịch tranh cử đưa Ronald Reagan vào Nhà Trắng. Năm 2010, bà giúp doanh nhân Rick Scott giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc Florida.
Đến năm 2016, bà trở thành đồng chủ tịch chiến dịch của ông Trump tại Florida, và hai năm sau tiếp tục hỗ trợ Ron DeSantis lật ngược thế cờ trong chiến dịch tranh cử.
Trong cuộc bầu cử năm 2024, bà được xem là người có công hàng đầu đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng. Ông từng ca ngợi bà là "bà đầm băng giá" và nhắc tên bà 7 lần trong diễn văn chiến thắng.